Cầu hôn trong rạp chiếu phim

16/10/2010 15:34 GMT+7

Khi nghe Vy Luong (cô gái Mỹ gốc Việt) thuật lại cách mà vị hôn phu Chad Clay đã cầu hôn, ai nghe cũng nhận xét: "Cứ như phim!".

Lời cầu hôn của Chad Clay không chỉ giống phim, mà nó còn được đưa vào phim. Và kể từ sau ngày 5.9 đó, Chad Clay trở thành cái tên được nhắc đến khi những đôi lứa yêu nhau có ý tưởng thực hiện lời cầu hôn một cách độc đáo và ấn tượng…

4 tháng làm phim

Không bằng lòng với kiểu cầu hôn truyền thống như quỳ gối trước mặt người yêu, hay giấu nhẫn trong bánh, anh chàng nhạc sĩ Chad Clay ở Minnesota, Mỹ đã sáng tác một tình khúc, rồi tự hát, ghi âm và lồng tiếng thành phim để có thể nâng mối quan hệ với Vy Luong, từ tình bạn thân thiết kéo dài 6 năm, thành vợ chồng.

Chad Clay đã chọn đoạn phim quảng cáo điện thoại bởi nó có nền màu trắng, dễ dàng hơn cho việc xử lý cắt dán hình ảnh. Kể lại thì đơn giản, nhưng quá trình làm khá vất vả, nên Chad đã nhờ em trai của mình giúp công đoạn dựng phim. Dĩ nhiên ngoài việc trình bày ca khúc chính, Chad cũng làm luôn nhiệm vụ dẫn chuyện.

Clay đã mất đến 4 tháng để làm đoạn phim cầu hôn độc đáo này, và dĩ nhiên là anh phải giữ hoàn toàn bí mật công việc mình đang làm để gây ấn tượng mạnh với Luong vào giây phút cầu hôn. Thế nên trong thời gian đó, Clay đã nhiều lần phải bịa ra một lý do nào đó để "né" chuyện hẹn hò với Luong, dành thời gian cho việc dàn dựng, chỉnh sửa đoạn phim.

Khi đoạn phim được hoàn thành, Clay quay trở lại rạp Carmike 20 ở Twin Cities - Thành phố Đôi (tên gọi khác của thành phố Minneapolis, bang Minnesota) để xin chiếu đoạn phim cầu hôn của mình. Đây là nơi họ đã đến xem bộ phim Người nhện 2 trong lần hẹn hò đầu tiên hồi đầu năm 2004. Anh chọn xuất chiếu 19 giờ 35 ngày 5.9. Lúc này, Clay lại gặp phải rắc rối khác: Luong đã nhận lời mời đến dự tiệc của những người bạn của cô ngay trong đêm hôm đó. Nếu thế, Luong có nguy cơ vắng mặt trong buổi chiếu lời cầu hôn dành cho chính cô. Clay lúc đó quá rành chuyện tìm một lý do nào đó để Luong chịu "bỏ" bạn bè để đi với anh. Clay nói với cô là họ được mời đến xem trailer của phim có một bạn học của anh tham gia. Người bạn này cũng nhiệt tình giúp Luong đến mức lên trang Facebook của Clay và Luong để gửi lời mời.

Và thế là, Luong đi cùng Clay đến rạp chiếu phim, chẳng mảy may nghi ngờ.

Phần quảng cáo thường lệ trước suất chiếu bắt đầu, tiếp theo là vài đoạn phim quảng cáo mới của những phim sắp ra rạp. Clay bắt đầu lo sợ bộ phận kỹ thuật có thể đã quên. Rồi màn hình của rạp tối sầm trong khoảng nửa giây, và giọng người dẫn chuyện cất lên. Luong nhớ lại: "Anh ấy đã làm thật tốt. Anh ấy đổi giọng. Nghe chẳng giống giọng của anh ấy". Lúc đầu Luong cũng chỉ nghĩ là một phim quảng cáo cho điện thoại, cho đến khi phim chiếu được khoảng 15 - 20 giây thì Luong mới giật mình khi nhìn thấy những tấm ảnh của cô và Clay. Đến lúc đó, Luong mới ý thức được về những gì đang được chiếu trên màn ảnh: Clay đang cầu hôn cô.

Gây sốt trên youtube

Còn những gì xảy ra sau đó, Luong chẳng còn nhớ gì cả. Cô chỉ nhớ rằng cô đã khóc vì hạnh phúc, tay vẫn nắm chặt tay Clay, trong khi tiếng hát của anh tràn ngập khán phòng. Khi phim kết thúc, đèn bật sáng, Chad ngỏ lời cầu hôn với Luong trong tiếng hoan hô của khán giả. Luong thật sự không nhớ được ai đã tặng cho cô bó hoa hồng tươi thắm, không biết đó là hoa của những người ngồi gần cô, hay những người bạn đứng chờ ở cuối phòng chiếu đã chuẩn bị sẵn… Luong bồi hồi nhớ lại: "Thời điểm đó, tôi có cảm giác như cả khán phòng chẳng có ai, chỉ có anh ấy và tôi tay trong tay".

Thật ra, Luong và Clay đã bàn đến chuyện kết hôn, nhưng cô gái Mỹ gốc Việt này lại chưa bao giờ hình dung rằng cô sẽ nhận được lời cầu hôn trong rạp chiếu phim Carmike 20, nơi hò hẹn ban đầu của họ. Luong chia sẻ: "Tôi hoàn toàn không mơ mộng đến việc được nhận một lời cầu hôn như thế. Tôi vẫn nghĩ rằng anh ấy sẽ chọn cách truyền thống, chẳng hạn như anh sẽ ngỏ lời trong khi chúng tôi đang dùng một bữa tiệc tối lãng mạn, hay đang xem một bộ phim hay, cũng có thể là trong khi chúng tôi đang tay trong tay dạo chơi tình tứ ở một nơi nào đó".

Qua hôm sau, Luong có dịp ngồi xem lại phim cầu hôn với gia đình của cô. Và cô lại khóc. Lần này là vì lời bài hát, những lời lẽ ngọt ngào nói về tình yêu nồng cháy của Clay dành cho cô. "Bạn bè tôi nhắc tôi rằng chúng tôi đã hẹn hò nhau được 6 năm. Họ bảo đã đến lúc kết hôn rồi. Bạn biết đó, khi đang yêu, thì thời gian trôi nhanh lắm, tôi chẳng cảm thấy giống như là 6 năm đã trôi qua".

Sau đó, Clay đã đưa ca khúc Addicted to You cùng đoạn phim cầu hôn lên trang YouTube, chủ yếu để chia sẻ với gia đình và bạn bè. Anh không ngờ rằng kiểu cầu hôn độc đáo của mình đã thu hút hàng chục vạn lượt vào xem, trở thành một đề tài được bàn tán sôi nổi trong thế giới mạng. Clay cũng đưa ca khúc này lên iTunes, dự định tiền thu được sẽ để tổ chức đám cưới vào mùa hè năm tới.  

 Hạnh Ngân
(Tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.