Nụ hôn đầu của phu nhân Thủ tướng Anh

30/09/2005 22:26 GMT+7

Khi hôn người bạn gái Cherie Booth, S.Smerdon không ngờ rằng 40 năm sau mình lại được lên mặt báo.

Vào sáng thứ năm vừa qua, ông Smerdon thức dậy và phát hiện trên trang nhất một tờ báo câu chuyện về nụ hôn đầu tiên mà ông trao cho Cherie, người giờ đây đã trở thành phu nhân của Thủ tướng Anh T.Blair. Kỷ niệm đáng yêu của hai người được chính bà Cherie Blair tiết lộ hôm thứ tư. Khi được các nhân viên hướng dẫn cách xem bản đồ đường phố Liverpool trên máy tính, bà Blair đã trỏ vào một chấm nhỏ trên màn hình và thốt lên: "Chính nơi này, tôi đã "bị" hôn lần đầu tiên, lúc đó mới... 7 tuổi. Chuyện xảy ra dưới chiếc cầu xe lửa và "thủ phạm" là cậu bé có tên S.Smerdon". Vài giờ sau, cánh phóng viên đã tìm được Smerdon, người hiện là chủ quán bar ở Hertfordshire. "Tôi không bao giờ quên ngày ấy. Nhiều cậu nhóc đã theo đuổi Cherie nhưng tôi là người chiến thắng. Cherie có cảm tình với tôi và tôi đã chủ động thực hiện nụ hôn đó", Smerdon nhớ lại. Có một chi tiết mâu thuẫn trong câu chuyện này là trong khi Cherie kể lúc hai người hôn nhau, bà mới 7 tuổi còn Smerdon khăng khăng rằng cả hai đều đã 11 tuổi.

C.M.L
(Theo Scotsman)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.