Dota 2: Tổng hợp ngày thi đấu thứ ba Starladder 9

20/04/2014 16:30 GMT+7

Na`Vi và Alliance đã bị loại khỏi cuộc chơi, DK vẫn đang tiến thẳng đến con đường xưng vương của mình.

Ngày thi đấu thứ ba có thể coi là một ngày cực kỳ không may đối với những đội tuyển từng vô địch Starladder, trước hết là Alliance. Thất bại của đội Thủy Điển có phần đến từ khâu chọn đội hình hết sức khó hiểu. Họ lựa chọn Puck và Centaur, những hero có khả năng càn lướt cũng như khống chế tốt để bảo kê cho Spectre của Loda farm, tuy nhiên chiến thuật này đã không thành công khi Batrider bởi Mag liên tiếp "bắt cóc" được Puck của S4.

Việc mất đi hero quan trọng nhất ngay trong khoảng thời gian đầu của mỗi combat khiến Alliance thua thiệt rất nhiều. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi Empire quét sạch cả đội hình của Alliance ở lane top, vẫn như thường lệ, Puck bị hạ ngay khi chưa kịp tung bất cứ kỹ năng nào. Càng về cuối game, Morphling của Silent càng trở nên quá mạnh so với đối thủ, Alliance không thể làm gì được nữa và đành quyết định gõ "GG", kết thúc một mùa giải Starladder đầy thất vọng của nhà đương kim vô địch The International.

Tạm biệt Alliance (Ảnh: Gosugamers)

Trận đấu thứ hai ở nhánh thua là cuộc đọ sức giữa hai đối thủ đầy duyên nợ, Invictus Gaming và Na`Vi. Nếu các bạn còn nhớ, đây chính là cặp đấu chung kết của The International 2. Khởi đầu bằng việc Na`Vi pick bộ đôi có khả năng hồi máu, phòng ngự tương đối mạnh là Dazzle và Treant, họ đã bộc lộ rõ chiến thuật muốn phòng ngự cho đến khi Luna của Xboct có đầy đủ item, tuy nhiên, Storm Spirit cho Dendi ở lane mid không phải là một quyết định đúng dắn.

Bằng những pha roam ra lane mid hết sức tinh tế của mình, Enchantress dưới tay Chuan đã khiến Storm của Dendi có khoảng thời gian đầu game cực kỳ vất vả. Phút thứ 9 của trận đấu, Na`Vi có một pha combat lỗi ở bot lane và phải trả giá bằng việc mất đi tới bốn hero cùng toàn bộ trụ ba ở các lane. Đến lúc này, đại diện của nước chủ nhà gần như đã không giữ được sự bình tĩnh cần có, họ liên tiếp mắc lỗi và khoảng cách chênh lệch giữa hai đội đã lên đến 20000 gold ở phút 26.

Cuối cùng, Na`Vi đành nói đầu hàng ở phút 32 và chấp nhận việc mình trở thành cựu vô địch.

Đến lượt Na`Vi dừng cuộc chơi (Ảnh: Gosugamers)

Trận đấu được nhiều người mong đợi nhất trong ngày thi đấu thứ ba giữa DK và EG đã không diễn ra theo sự kì vọng của người hâm mộ. Ở game đấu thứ nhất, bộ đôi nổi tiếng bên phía DK là Tiny - Io đã đập tan toàn bộ đội hình EG, ngay cả khi Arteezy được cầm hero tủ của mình là Outworld Devourer.

Bước sang trận hai, DK đã trình diễn một đội hình cực kỳ cơ động với Lycan - Io - Puck - Mor, đại diện đến từ Trung Quốc liên tục gây sức ép lên toàn bộ các lane của EG, đập tan hy vọng của đại diện khu vực Bắc Mỹ. Như vậy, với chiến thắng này, DK đã đảm bảo cho mình việc chắc chắn có khoản tiền lên đến 35,500 USD cùng vị trí thứ hai.

EternalEnvy không thể "gánh" được EG trước DK quá mạnh (Ảnh: Gosugamers)

Hôm nay (20.4) sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của Starladder IX, liệu ai sẽ là người cản bước DK (hay Dota King) chính thức lên ngôi vương?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.