Hẹn hò nhầm kẻ bủn xỉn

07/09/2013 13:07 GMT+7

(TNO) Một cuộc hẹn hò đầu tiên đã kết thúc bằng cuộc truy đuổi của cảnh sát, khi một người đàn ông người Anh giật phăng điện thoại của bạn gái làm vật bồi thường do cô này từ chối góp tiền uống nước.

(TNO) Một cuộc hẹn hò đầu tiên đã kết thúc bằng cuộc truy đuổi của cảnh sát, khi một người đàn ông người Anh giật phăng điện thoại của bạn gái làm vật bồi thường do cô này từ chối góp tiền uống nước, theo trang tin Orange.

Kishore Nimmala chi tổng cộng 54 bảng tiền nước tại một quán bar ở London và nổi giận khi cô Fakhara Sultana nói với anh ta rằng đàn ông phải "bao" hết trong lần đầu hẹn hò.

Tuy nhiên, Nimmala tiếp tục đi theo cô gái để đòi tiền khi cuộc hẹn được thu xếp qua mạng không "cơm lành, canh ngọt".

Khi cô gái cầm chiếc BlackBerry lên để thực hiện một cuộc gọi, người đàn ông đã giật phăng chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Sultana la lên và dí theo Nimmala. Hai cảnh sát cũng tham gia cuộc truy đuổi và cuối cùng bắt được người đàn ông.

Vụ việc xảy ra hồi tháng 2, và tại một phiên tòa đầu tháng này, Nimmala biện minh rằng anh ta chỉ muốn ép Sultana trả phần của mình, nhưng cô gái cáo buộc người đàn ông có ý định cướp "dế yêu" của cô.

Khang Huy

>> Ông lão keo kiệt để lại tài sản cho 6 phụ nữ
>> Tỉ phú keo kiệt Igvar Kamprad
>> Con gái giết chết mẹ vì bị cấm hẹn hò với bạn trai
>> Nam giới luôn nói dối ở lần hẹn hò đầu tiên?
>> Bị bắt phải hẹn hò... với vợ
>> Kiểm tra ADN để… hẹn hò

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.