“Gà trống” tắt tiếng gáy

23/06/2012 03:00 GMT+7

Vừa tổn thất nhân sự vừa bất ổn nội bộ, xem ra đội tuyển Pháp sẽ khó lòng đứng vững trước sức tấn công mạnh mẽ của Tây Ban Nha.

Vừa tổn thất nhân sự vừa bất ổn nội bộ, xem ra đội tuyển Pháp sẽ khó lòng đứng vững trước sức tấn công mạnh mẽ của Tây Ban Nha.

Một trận đấu tưởng như không có nhiều ý nghĩa hóa ra lại gây tổn hại nghiêm trọng đến khả năng tiến xa của đội tuyển Pháp tại Euro 2012. Đó chính là trận thua 0-2 trước Thụy Điển ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng, nơi mà trung vệ Mexes đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai và sau đó là những cuộc tranh cãi lớn tiếng trong phòng cầu thủ.

Buộc phải thay đổi

Trước tình hình đó và để tránh cái cảnh bằng mặt không bằng lòng ở đội hình xuất phát trong một trận đấu quan trọng, nhiều khả năng HLV Blanc sẽ có một vài sự thay đổi. Ngoài việc Koscielny đương nhiên được góp mặt để thay thế cho Mexes (Pháp chỉ có đúng 3 trung vệ), thì theo Reuters, có thể Evra và M’Vila sẽ được điền tên vào đội hình xuất phát để đẩy Clichy và Nasri lên băng ghế dự bị. Clichy đã chơi rất kém trong trận gặp Thụy Điển còn Nasri lại quá ham rê dắt bóng, một trong những nguyên nhân gây ra cuộc tranh cãi.

Nếu đúng như vậy thì quả là đáng lo, bởi đội hình này có thể tăng thêm chất thép cho tuyến giữa nhưng hàng thủ sẽ yếu đi thấy rõ. Trung vệ Koscielny chưa tham dự một giải lớn nào mà lại có rất ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong khi Evra đang sa sút cả về phong độ lẫn thể lực thì làm sao có thể chống chọi với sức công phá của Arbeloa, Silva và Torres ở hành lang trái. Mà nếu như M’Vila hoặc A.Diarra cứ phải lùi về hỗ trợ cho cánh này thì hàng công sẽ thiếu người, không đủ khả năng để xuyên phá phòng tuyến của Tây Ban Nha.

Fernando Torres (trái) có thể sẽ được sử dụng để khoét vào sự khiếm khuyết ở hàng phòng ngự Pháp - Ảnh: AFP
Fernando Torres (trái) có thể sẽ được sử dụng để khoét vào sự khiếm khuyết ở hàng phòng ngự Pháp - Ảnh: AFP
 

Tin vào “số 9” thật

Trong khi đó, sự ổn định vẫn luôn là thế mạnh của Tây Ban Nha cho dù phong độ mà họ thể hiện ở giải đấu này đang có dấu hiệu đi xuống và đã bắt đầu nổ ra những cuộc tranh cãi xoay quanh việc vận dụng chiến thuật và cách dùng người của HLV Del Bosque. Tất cả là do Tây Ban Nha thiếu một sát thủ tầm cỡ như Villa và lối chơi của họ không còn uyển chuyển như trước do xuất hiện khá nhiều đường chuyền hỏng. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời chỉ trích từ bên ngoài còn nội bộ của đội tuyển Tây Ban Nha thì vẫn ổn.

Do vậy, mọi chuyện vẫn tùy thuộc vào quyết định của ông Del Bosque là sẽ sử dụng “số 9” thật (Torres) hay “số 9” giả (Fabregas), một trong những nguyên nhân làm dấy lên cuộc tranh cãi. Có thể lần này ông sẽ giao nhiệm vụ cho Torres khoét vào vị trí của Koscielny để săn tìm bàn thắng nhằm tránh cái cảnh hai đội phải đưa nhau đến cuộc “đấu súng” đầy may rủi.

Vấn đề còn lại là liệu Tây Ban Nha sẽ đối phó ra sao trước lối chơi thận trọng của người Pháp (chắc chắn là thế) để mở đường và cung cấp đầy đủ “đạn dược” cho Torres. Khả năng cầm bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha là không cần phải bàn cãi, nhưng họ cần có thêm sự đa dạng và tốc độ để khiến cho đối phương bị bất ngờ. Đặc biệt là khi đội tuyển Pháp quyết định tăng thêm hỏa lực đánh chặn thì Tây Ban Nha sẽ gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bóng.

Rạng sáng mai tại Donbass Arena sẽ có một đội phải rời cuộc chơi mà mọi tầm mắt dường như đều hướng về đội tuyển Pháp. Có thể lắm, bởi dưới sức mạnh của “Cơn cuồng phong đỏ”, nhà cửa cũng phải đổ huống chi là “Những chú gà trống” đang bất ổn!

Tỷ lệ cược: Tây Ban Nha chấp nửa trái, thắng 9.

Lịch sử đứng về phía Pháp

Dù Tây Ban Nha (TBN) được đặt ở cửa trên, nhưng dư luận lẫn cầu thủ tuyển Pháp lại không hề tỏ ra e dè mà ngược lại còn rất hài lòng bởi tính lịch sử và tâm lý. Về lịch sử, TBN luôn là đối thủ ưa thích của Pháp vì trong 4 lần đối đầu chính thức giữa 2 đội ở các giải đấu lớn, Pháp thắng 3 hòa 1. Cụ thể, Pháp thắng 2-0 ở trận chung kết Euro 1984, thắng 2-1 ở tứ kết Euro 2000, thắng 3-1 ở vòng 1/8 World Cup 2006 và chỉ hòa 1-1 ở vòng bảng Euro 1996. Thậm chí Pháp còn thắng cả 2 trận 2-1 và 3-1 tại vòng loại Euro 1992.

Còn về tâm lý, người Pháp cho biết họ chỉ chơi tốt khi bị đặt ở cửa dưới. Cụ thể như hồi World Cup 2006, vòng bảng Pháp đá bết bát, vào vòng knock-out không ai nghĩ họ đi xa nhưng Pháp đã hiên ngang tiến vào trận chung kết. Ở vòng bảng Euro lần này khi được đánh giá cao hơn Anh và Thụy Điển, Pháp lại chơi không tốt, còn khi gặp Ukraine, nhiều người không tin Pháp vì chủ nhà mới có chiến thắng đầu tay trước Thụy Điển, nhưng rút cuộc Pháp thắng 2-0. Biết đâu lần này không được đánh giá cao khi gặp TBN, Pháp sẽ lại thành công.

T.K

Phát biểu trước trận đấu

HLV Vicente del Bosque (Tây Ban Nha - TBN):

 

“Họ là một đội bóng nhiều ngôi sao và đồng đều, rất khó bị đánh bại dưới quyền HLV Blanc. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi vẫn sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng”.

Tiền đạo Fernando Torres (TBN):

 

“Chúng tôi hy vọng kinh nghiệm của các cầu thủ sẽ giúp đội bóng có được kết quả tốt ở trận này để hướng đến trận đấu cuối cùng. Pháp vừa có trận đấu dưới sức ở lượt trận cuối vòng bảng, nhưng họ sẽ rất nguy hiểm nếu chơi đúng thực lực”.

HLV Laurent Blanc (Pháp):

 

“TBN là đội bóng hay nhất thế giới và họ vẫn giữ được uy thế đó ở giải này. Vì vậy, nhiệm vụ của các cầu thủ chúng tôi là phải chơi hết mình, điềm tĩnh, hạn chế tối đa những sai lầm và tận dụng tốt cơ hội để vượt qua”.

Florent Malouda (Pháp):

 

“TBN không có được lực lượng tốt nhất ở giải này, nhưng họ vẫn thể hiện được sức mạnh như ở Euro 2008 và World Cup 2010. Tuy nhiên, điều đó không làm cho chúng tôi phải lo ngại khi Pháp cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ tài năng”.

T.NG (Theo UEFA.com)

Chuyên gia dự đoán

HLV Trần Bình Sự: Tây Ban Nha vào bán kết

 

Xét về thực lực, Tây Ban Nha có phần vượt trội hơn tuyển Pháp nên tôi tin Tây Ban Nha sẽ chiến thắng để tiến vào bán kết. Lối đá tấn công của Tây Ban Nha là quá hoàn hảo nên tuyển Pháp khó lòng cản phá. Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1.

Chuyên gia Trần Văn Mui: Đừng xem thường tuyển Pháp

 

Có thể người Pháp đang gặp những bất ổn nội bộ nên họ đã không chơi một cách tốt nhất ở trận cuối vòng bảng. Tuy nhiên, đây là trận đấu sống còn nên các cầu thủ Pháp sẽ hết mình vì mục tiêu chung.

Đừng quên rằng, các cầu thủ lớn của tuyển Pháp như Ribery, Benzema có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào để giúp Pháp tạo nên bất ngờ trước đương kim vô địch. Dù vậy TBN vẫn bản lĩnh hơn. Dự đoán: Pháp sẽ cầm cự và chỉ thua sát nút 0-1.

Q.H (ghi)

Trần Tôn

>> Tây Ban Nha và Ý vào tứ kết
>> Người Ý cầu cứu Tây Ban Nha
>> Tây Ban Nha và Ý hòa nhau 1-1 ở trận mở màn bảng C
>> Người Tây Ban Nha khó chịu với bạn gái của Casillas
>> Trọng tài Tây Ban Nha bắt trận khai mạc
>> Tuyển Tây Ban Nha bỏ lệnh cấm sử dụng mạng xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.