Sống không thể thiếu... đậu

04/11/2013 20:30 GMT+7

(TNO) Từng được gọi là Barry Kirk, nhưng 20 năm nay Krik đã thay tên thành Beany vì lý do, quá ghiền những hạt đậu .


Beany tắm trong bồn với đậu - Ảnh: Dailystar

Người đàn ông Mỹ này không giải thích được vì sao lại chết mê chết mệt vì đậu. Cuộc sống của Beany được bao phủ bởi đậu và đậu.

Nhiều người tin rằng, Beany có thể lập được cả bảo tàng đậu, anh ta dùng đậu tô điểm khắp nhà, từ sàn cho đến trần, thậm chí trang phục mặc trên người cũng không bao giờ thiếu những hạt đậu hoặc màu sắc của đậu.

Nỗi ám ảnh đặc biệt này trở thành động lực khiến Beany đã từng trải qua 4 ngày trời ngâm mình trong bồn tắm với đậu.

Beany cho biết: “Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 9.1986, khi đó tôi đã dành 100 giờ ngồi trong bồn tắm đậu để làm từ thiện, và hơn 20 năm qua, tôi cảm thấy không gì hạnh phúc hơn kể từ khi thay đổi tên thành Captain Beany”.

Theo Dailystar, hiện Beany vẫn chưa thôi ý định tìm kiếm thêm các sản phẩm bằng đậu, cũng như không bao giờ từ bỏ thói quen ăn đậu trong các bữa ăn hằng ngày. Một tuần người đàn ông này tiêu thụ khoảng 5 kg đậu. Beany thổ lộ rằng:“Tôi chỉ là một chàng trai bình thường nhưng sống một cuộc sống phi thường”.

C.Nhung

>> Ăn đậu tốt cho bệnh nhân tiểu đường
>> Ăn đậu giúp giảm nguy cơ đái tháo đường
>> Ăn dâu bổ não
>> Ăn đậu để giảm nguy cơ ung thư
>> Hạt đậu kỳ diệu
>> Hạt đậu oái ăm
>> Xác lập kỷ lục cho bức chân dung bác sĩ Yersin bằng hạt đậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.