Chỗ ngả lưng lý tưởng cho 'bợm nhậu'

03/11/2013 09:57 GMT+7

(TNO) Sau một chầu nhậu say túy lúy, một bợm nhậu người Đức đã chọn cho mình chỗ ngả lưng không thể lý tưởng hơn: lưng ngựa.

(TNO) Sau một chầu nhậu say túy lúy, một bợm nhậu người Đức đã chọn cho mình chỗ ngả lưng không thể lý tưởng hơn: lưng ngựa.

Chỗ ngả lưng lý tưởng
Bợm nhậu Guenter Schroeder ngủ say trên lưng ngựa - Ảnh: CEN

Guenter Schroeder, 26 tuổi, thừa nhận anh đã uống quá nhiều và rồi ngủ thiếp đi trên lưng con ngựa Sandy sau một đêm quậy tới bến trên thị trấn, theo Metro.

Rời quán rượu trong đêm lạnh, không có áo khoác, chuyến xe buýt cuối cùng đã rời bến, Guenter đi bộ qua một dãy chuồng ngựa và nhìn thấy những chiếc giường rơm êm ái không thể cưỡng lại được.

Guenter suýt ngả lưng nhưng nhớ lại anh vừa bị điện giật ở ngoài hàng rào nên không dám nằm.

Nhìn lên thấy con ngựa đang choàng khăn ấm áp, dáng vẻ rất hiền lành nên anh nảy ý định leo lên lưng ngựa để ngủ.

Lưng ngựa êm ái và ấm áp đến nỗi Guenter chỉ thức dậy vào buổi sáng sau khi bị cảnh sát đánh thức.

Một phát ngôn viên cảnh sát thắc mắc: Điều kỳ lạ là tại sao con ngựa không mảy may quan tâm ai đang ở trên lưng nó và để cho anh ta ngủ một giấc ngon lành.

Khánh Lâm

>> Cảnh sát cải trang xử lý “bợm nhậu”
>> Khi các bợm nhậu cá cược
>> Ly bia khiến “bợm nhậu” phát hoảng
>> Bợm nhậu" cướp của người say
>> Ở đâu nhiều "bợm nhậu" nhất?
>> 25 con ngựa chết chất đống tại Úc
>> Con ngựa thông minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.