Gặp lại 'người con bị trao nhầm 42 năm trước' ở Hà Nội: Dang dở ước mong thử ADN

Thúy Hằng
Thúy Hằng
25/02/2024 10:43 GMT+7

8 năm sau khi câu chuyện người mẹ bị trao nhầm con 42 năm trước ở Hà Nội được đăng tải trên Thanh Niên Online, chúng tôi gặp lại chị Tạ Thị Thu Trang - 'em bé' bị trao nhầm ngày ấy.

Gặp lại 'người con bị trao nhầm 42 năm trước' ở Hà Nội: Dang dở ước mong thử ADN- Ảnh 1.

Chị Tạ Thị Thu Trang cùng chồng kể lại câu chuyện vào đầu năm mới 2024 với PV Thanh Niên

HẢI HƯNG

Hà Nội đầu năm mới 2024 phảng phất hơi lạnh và những cơn mưa phùn. Chị Tạ Thị Thu Trang hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Những tưởng mọi thứ đã khép lại êm đẹp vào 8 năm trước, khi chị mừng mừng tủi tủi thông báo với các phóng viên "chị đã tìm được mẹ đẻ của mình rồi, người bị trao nhầm với chị, hóa ra ở cách chị có vài con phố".

Nhưng mọi việc đã đi theo một ngã rẽ mới.

Số phận trớ trêu của em bé số 32

Xin lược lại một số thông tin để bạn đọc dễ hồi tưởng lại câu chuyện.

Chị Tạ Thị Thu Trang chào đời 14 giờ 30 ngày 10.10.1974 tại Nhà hộ sinh quận Ba Đình, nằm trên ngõ Hàng Bún, phố Phan Huy Ích, Q.Ba Đình (hiện nay địa điểm này đã có công trình khác). Mẹ chị là bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trú số nhà 75 Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. Mỗi em bé sẽ được đánh dấu một con số trùng với số của mẹ. Bà Hạnh còn nhớ mình sinh bé gái, khi mới sinh xong, bà được đánh dấu số 33. Vì ít sữa nên khi sinh con xong, nửa ngày sau bà Hạnh mới được ôm con lần đầu.

Nhưng khi ấy nữ hộ sinh lại giao cho bà em bé ghi số 32 ở chân.

Bà Hạnh nói "Không cô ơi, đây không phải là con tôi. Con tôi mang số 33". Nữ hộ sinh nói chắc là số 33 bị nhòe, nên nhìn giống số 32. Bà Hạnh một mực kêu hộ sinh tìm lại bằng được em bé mang số 33, nhưng cả nhà hộ sinh không còn một em bé nào khác. Với nỗi thấp thỏm âu lo "người ta đã trao nhầm con cho mình rồi", 3 ngày sau, vợ chồng bà Hạnh lại tiếp tục ôm em bé số 32 tới nhà hộ sinh, cầu cứu mọi người tìm giúp bà em bé số 33. Nhưng không ai tìm được.

Bà Hạnh và chồng nước mắt lã chã, thất thểu ôm em bé số 32 ra về, chấp nhận sự trớ trêu của số phận. Em bé số 32 đó, được đặt tên là Tạ Thị Thu Trang.

Hạnh phúc... phân nửa thì thiếu kết quả ADN

Càng lớn, chị Trang càng không giống bất cứ một ai trong gia đình mình. Bà Hạnh chôn giấu nỗi đau suốt mấy chục năm trời. Cho tới tháng 10 năm 2015, bà Hạnh quyết tâm giấu cả nhà đi xét nghiệm ADN với chị Trang hy vọng mong manh "biết đâu Trang đúng là con đẻ của mình".

Nhưng ngày nhận kết quả, cầm tờ giấy trên tay, đọc dòng chữ "không phải con đẻ", bà đã ngất xỉu tại chỗ vì nỗi đau quá lớn. Bà Hạnh nói sự thật cho chị Trang biết đúng vào sinh nhật chị, 10.10.2015.

Vượt qua những nỗi đau, hồi tháng 3.2016, gia đình bà Hạnh, chị Trang quyết định chia sẻ với Báo Thanh Niên và nhiều cơ quan thông tấn, báo chí, cầu cứu trên mạng xã hội nhằm tìm được con đẻ cho bà Hạnh còn chị Trang - em bé số 32 cũng tìm được người mẹ đẻ mang số 32 của mình.

Gặp lại 'người con bị trao nhầm 42 năm trước' ở Hà Nội: Dang dở ước mong thử ADN- Ảnh 2.

Vợ chồng chị Trang cùng con gái năm 2016 tại ngôi nhà nhỏ trong khu tập thể Kim Liên, Hà Nội...

LÊ NAM

Gặp lại 'người con bị trao nhầm 42 năm trước' ở Hà Nội: Dang dở ước mong thử ADN- Ảnh 3.

... Và vợ chồng chị Trang năm 2024. Bé gái kia đã lớn, vợ chồng chị cũng có thêm cậu con trai út sinh năm 2016

THÚY HẰNG

Nhiều người đã liên lạc với chị Trang khi thấy một số thông tin liên quan, nhưng đến khi xét nghiệm ADN đều không đúng.

Cho đến tháng 7.2016. Chị Trang kể lại dấu mốc quan trọng đó, sau hàng loạt các bài viết trên Báo Thanh Niên và nhiều cơ quan thông tấn, báo đài về câu chuyện hy hữu như trong phim 'Người mẹ bị trao nhầm con suốt 42 năm ở Hà Nội', có một gia đình ông H., bà D. đã chủ động tìm chị Trang để nhận người thân.

Trong gia đình ấy, có một cô gái tên L.A, sinh ngày 10.10.1974, cũng ở nhà hộ sinh ngõ Hàng Bún. Và đặc biệt, khuôn mặt chị L.A này có nhiều nét rất giống ông Tạ Văn Thân (đã qua đời, chồng bà Nguyễn Thị Mai Hạnh) và giống hệt con gái út của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh.

Ông H. (sinh năm 1941) và bà D. (sinh năm 1947) cũng đã nhận là bố mẹ đẻ của chị Tạ Thị Thu Trang. Cuộc trùng phùng của hai gia đình đẫm nước mắt. Chị L.A ôm chầm lấy bà Mai Hạnh và khóc nức nở khi gọi bà Mai Hạnh là mẹ.

Còn chị Tạ Thị Thu Trang cũng nhiều ngày sống mà như ở trên mây, khi được ôm bà D., ông H. trong lòng, thỏa ước bấy lâu là tìm được bố đẻ, mẹ đẻ.

Video: Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của chị Trang và bà D năm 2016

Gặp lại 'người con bị trao nhầm 42 năm trước' ở Hà Nội: Dang dở ước mong thử ADN- Ảnh 4.

Vợ chồng chị Trang và ông H., bà D.

NVCC

Thời điểm đó, chị Trang mới sinh thêm cậu con trai út, có thời gian ông H., bà D. còn đón hai mẹ con chị về nhà chơi, để tuổi già được gần con, gần cháu. Hai gia đình cũng giữ liên lạc, hỏi thăm nhau, ngày lễ tết cũng tới nhà thăm hỏi. Cả chị Trang và chị L.A đều vui và thấy mình may mắn khi có đến hai người mẹ ở trên đời.

"Tôi đã từng có lúc rất hạnh phúc, rất hy vọng như thế. Nhưng số phận vẫn tiếp tục thử thách tôi", chị nói.

Nguyên nhân là: "Suốt từ tháng 7.2016 đến nay, hơn 7 năm trời, mỗi khi tôi đặt vấn đề về việc được phép thử ADN với ông H., bà D., thì ông bà đều lảng tránh và nói chưa phải bây giờ, sau đó là từ chối luôn và không liên lạc với tôi nữa. Chị L.A cũng không đồng ý thử ADN với mẹ Mai Hạnh của tôi", chị Tạ Thị Thu Trang nghẹn ngào cho biết.

Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi đi. Chị Trang ngày ngày bán bún, quán ở kế bên số nhà 75 Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. Sự bận bịu của công việc không làm chị quên đi nỗi canh cánh về nguồn gốc của mình.

Gặp lại 'người con bị trao nhầm 42 năm trước' ở Hà Nội: Dang dở ước mong thử ADN- Ảnh 5.

Chị Trang bán bún ở kế bên số nhà 75 Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội

H.H

Người con "bị trao nhầm 42 năm" xúc động nói: "Bao năm qua, tôi luôn có nỗi niềm đau đáu rằng cha mẹ đẻ của mình là ai, nguồn gốc của mình thật sự là đâu. Bởi tôi cũng là một người mẹ của 4 người con, tôi hiểu rằng mẹ đẻ của tôi cũng sẽ mong chờ tôi như thế nào. Nhận người thân nếu chỉ bằng ngoại hình giống nhau, hoặc những cảm giác thân thuộc giữa người với người thì chưa đủ, tôi mong được xét nghiệm ADN, xác nhận bằng khoa học, để biết rằng nguồn cội thật sự của mình ở đâu… Các con tôi khi lớn lên cũng cần biết nguồn cội của mình, tránh những việc đáng tiếc về kết hôn cận huyết thống…".

Làm đơn kiến nghị tới Thanh tra Sở Y tế Hà Nội

Ngày 21.2.2024, chị Tạ Thị Thu Trang đã làm đơn kiến nghị tới Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, trình bày về trường hợp của mình, khẩn thiết mong được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội và nêu rõ "tôi không yêu cầu bồi thường hay khiếu nại gì, chỉ mong được giúp đỡ để tìm được người thân".

Trong đơn, chị Trang viết: " Trong quá trình 7 năm qua, tôi và bà Nguyễn Thị Mai Hạnh nhiều lần đặt vấn đề thử ADN để xác minh chính xác tôi có phải con gái ruột của ông H., bà D.không nhưng chị L. A. và gia đình ông H., bà D. không hợp tác, không hỗ trợ. Nay tôi làm đơn này kính mong Thanh tra Sở Y tế Hà Nội giúp đỡ, để tôi được xét nghiệm ADN, tìm ra bố mẹ đẻ của tôi.

Trong trường hợp bà D., ông H. không phải là bố mẹ của tôi, tôi cũng rất mong Thanh tra Sở Y tế Hà Nội giúp đỡ tôi trong quá trình tìm kiếm những công dân sinh ra ngày 10.10.1974 ở nhà hộ sinh ngõ Hàng Bún, giúp đỡ cho tôi được phép thử ADN cùng các phụ huynh của các công dân này, cho tôi có thể tìm được bố mẹ đẻ của mình...".

Hôm 23.2.2024, chị Trang mang đơn tới gửi tại Sở Y tế Hà Nội.

Gặp lại 'người con bị trao nhầm 42 năm trước' ở Hà Nội: Dang dở ước mong thử ADN- Ảnh 6.
Gặp lại 'người con bị trao nhầm 42 năm trước' ở Hà Nội: Dang dở ước mong thử ADN- Ảnh 7.

Chị Trang làm đơn, kiến nghị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội mong được giúp đỡ

H.H

Sáng 23.2.2024, PV Báo Thanh Niên có liên lạc với chị L.A - người được chị Trang cho biết đã tìm gặp và nhận là bị trao nhầm ở nhà hộ sinh Hàng Bún vào ngày 10.10.1974 để làm rõ thêm các thông tin liên quan. Tuy nhiên không có kết quả.

Những em bé chào đời ngày 9, 10 và ngày 11.10 năm 1974 tại quận Ba Đình

Anh Nguyễn Trung Thành, chồng chị Tạ Thị Thu Trang cho biết, năm 2016, thời điểm Báo Thanh Niên và nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đồng loạt đăng tải câu chuyện nhầm con 42 năm, đại diện Sở Y tế Hà Nội có tới thăm hỏi, xin lỗi, động viên gia đình.

Sau đó, có một người lạ (tới nay anh Thành cũng chưa được gặp ngoài đời bao giờ) giúp anh Thành được tiếp cận bản chính của sổ hộ tịch mấy chục năm trước - ghi thông tin làm giấy khai sinh cho các em bé, có chữ ký của cha/mẹ trẻ. Đây là các công dân ở quận Ba Đình có ngày sinh là ngày 9, ngày 10 và ngày 11 tháng 10 năm 1974 tại quận Ba Đình.

Anh Thành cũng chia sẻ với PV Báo Thanh Niên danh sách này, với hy vọng mong manh biết đâu tìm được "em bé" nào trong đây chính là con đẻ của bà Mai Hạnh, và chị Thu Trang cũng sẽ tìm được bố mẹ đẻ của mình.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.