'Gây chiến' trên mạng xã hội, một người Trung Quốc bắn chết đồng hương lãnh án chung thân

24/03/2017 16:26 GMT+7

A Lãng, quốc tịch Trung Quốc, bắn chết đồng hương ở Đà Nẵng do mâu thuẫn trong làm ăn lãnh án chung thân.

Ngày 24.3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Feng Long Chun (tức Phùng Long Xuân, A Lãng, 29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tù chung thân về tội giết người, 2 năm tù tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt là chung thân.

Theo cáo trạng, A Lãng (ngụ phòng 112, nhà 07, đường Đình Hồng, Q.Nam Giang, TP.Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) qua Việt Nam làm nghề xây dựng và cưới vợ người Việt Nam, tạm trú ở Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Do mâu thuẫn trong quá trình buôn bán sim điện thoại trên mạng Taobao (Trung Quốc), A Lãng muốn trả thù Li Muzi (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ngụ đường Nguyễn Duy Hiệu, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Đầu tháng 11.2015, A Lãng liên hệ một website bán vũ khí trên mạng rồi từ Trung Quốc đi Thái Lan mua súng ngắn giá 1.500 USD của 2 đàn ông tại Bangkok.

Sau đó, A Lãng qua Campuchia, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi đón xe khách đi Quảng Nam.
7 giờ ngày 25.11.2015, A Lãng đến tiệm cầm đồ của bà P.T.T.T. (60 tuổi, ngụ TP.Tam Kỳ) mua xe máy giá 5 triệu đồng rồi chạy ra Đà Nẵng, quanh nhà Li Muzi để tìm hiểu địa bàn.
Tối 25.11, A Lãng lên đèo Hải Vân ngủ trong căn nhà hoang. 5 giờ 30 phút ngày 26.11.2015, A Lãng đến quán bánh bèo cách nhà Li Muzi khoảng chục mét ngồi đợi.
Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26.11.2016, thấy Li Muzi vừa dắt xe ra khỏi nhà, A Lãng lấy súng trong túi ra, lên đạn, giấu súng sau lưng đi về phía Li, dí súng sát vùng ngực bụng trái của Li rồi bắn 1 phát.
Sau khi bắn Li Muzi, A Lãng quay lại quán bánh bèo lấy túi xách, cất súng trong xe máy rồi chạy đến cầu Trần Thị Lý vứt súng, bỏ xe ở kiệt 32 Núi Thành và đón xe thồ đi TP.Tam Kỳ. Tại đây, A Lãng đón xe đi TP.HCM, Tây Ninh rồi qua Campuchia lẩn trốn. 
Còn Li Muzi chết do vết thương xuyên thấu ổ bụng.
Trước tòa, A Lãng khai nhận vì Li Muzi phản hồi trên web Taobao, nói xấu chuyện bán sim điện thoại cho du khách của A Lãng khiến web Taobao đóng cửa cửa hàng trên mạng của A Lãng.
Trong khi đó, A Lãng vay mượn tiền để mua sim, hàng tồn đọng không bán được, nợ nần chồng chất trong lúc vợ đang mang thai nên A Lãng nảy ý định trả thù.
Trước tòa, gia đình Li Muzi đòi bồi thường gần 3,7 tỉ đồng.

Ngoài mức án trên, HĐXX tuyên buộc A Lãng bồi thường hơn 186 triệu đồng cho gia đình Li Muzi (gia đình đã nộp được 20 triệu đồng), cấp dưỡng cha mẹ Li Muzi 500.000 đồng/tháng, cấp dưỡng cho con Li Muzi 2 triệu đồng/tháng cho đến năm 18 tuổi.

tin liên quan

31 ngày theo dấu ‘sát thủ áo đỏ’ người Trung Quốc
Nạn nhân từng bị cơ quan chức năng phạt hành chính do chụp ảnh khu quân sự ở bán đảo Sơn Trà. Còn nghi phạm chính là người bị nạn nhân “phá” đường làm ăn và tự điều tra, vạch kế hoạch ám sát để trả thù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.