Giải hạng nhất: Trường Tươi Bình Phước phà hơi nóng vào PVF-CAND, suất play-off cạnh tranh khốc liệt

Quang Tuyến
Quang Tuyến
19/05/2024 21:43 GMT+7

Đội bóng Trường Tươi Bình Phước đã thu ngắn khoảng cách còn 6 điểm với PVF-CAND và ít hơn 1 trận chưa đá, sẽ tạo nên cuộc đua thú vị tranh suất đá play-off ở 4 lượt cuối cùng giải hạng nhất 2023-2024.

PVF-CAND tăng tốc

Sau khi đội Đà Nẵng gần như đã chắc chắn lên hạng thì PVF-CAND giờ đây chỉ còn một mục tiêu là phải bảo vệ vị trí thứ hai giải hạng nhất để giành quyền đá play-off với đội thứ 13 của V-League. Muốn vậy thầy trò ông Mauro Jeronimo cần phải thắng ít nhất là tất cả các trận còn lại trên sân nhà và đừng để sẩy chân trên sân khách để duy trì khoảng cách với những đội xếp sau.

Pha đánh đầu dũng mãnh của hàng công PVF-CAND trước Long An

Pha đánh đầu dũng mãnh của hàng công PVF-CAND trước Long An

Nga Nga

Cơ hội đã được Lê Văn Đô và đồng đội sớm cụ thể hóa khi đối đầu với một trong các đối thủ ở tốp đầu là Long An. Cựu chân sút V-League và là đội trưởng Nguyễn Xuân Nam sớm mở tỷ số từ phút thứ 5 trên mặt sân trơn trượt vì ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn. Tiền đạo này đã ra chân cực nhanh từ đường chuyền bên cánh phải của hậu vệ Huỳnh Minh Đoàn, hạ gục thủ môn Long An một cách chớp nhoáng.

Xuân Nam (88) lập cú đúp và Đức Nam (10) ghi bàn

Xuân Nam (88) lập cú đúp và Đức Nam (10) ghi bàn

Nga Nga

Cuối hiệp 1, Đức Nam - một chân sút già dặn khác đã có một pha xử lý tinh tế lừa qua hậu vệ Long An để ghi bàn thứ 2. Xuân Nam ghi bàn thứ 3.

Giải hạng nhất: Trường Tươi Bình Phước phà hơi nóng vào PVF-CAND, suất play-off cạnh tranh khốc liệt- Ảnh 3.

Huỳnh Công Đến chơi lăn xả ghi bàn thứ 4 cho PVF-CAND

Nga Nga

Long An rất nỗ lực có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút 70 do công của Quốc Trung. Nhưng Huỳnh Công Đến ghi bàn thứ 4 chỉ vài phút sau giúp PVF-CAND ấn định kết quả 4-1. Đây là chiến thắng thứ 7 trên sân nhà giúp chủ nhà giành được 32 điểm, còn kém Đà Nẵng 7 điểm nhưng nhiều hơn một trận đã thi đấu.

Vũ khí của Anh Đức phát huy tác dụng

Đội bóng Trường Tươi Bình Phước sau trận hòa may mắn ở những phút bù giờ trước Long An ở vòng trước đã lên tinh thần trở lại khi bước vào vòng 18 giải hạng nhất chiều 19.5 trên sân nhà. Gặp Đồng Nai - đội bóng từng quật ngã mình 2-1 ở lượt đi, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức càng nung nấu quyết tâm đòi nợ, để thu hẹp khoảng cách với các đội xếp trên, tìm lại hy vọng ở những vòng đấu cuối cùng.

Niềm vui ghi bàn của Văn Tám (22)

Niềm vui ghi bàn của Văn Tám (22)

Thanh Binh

Quyết tâm đó thể hiện ngay từ hiệp 1 khi chủ nhà đưa ra đội hình mạnh về tấn công. Tuy nhiên dù lấn lướt với khá nhiều cơ hội nhưng các pha xử lý cuối cùng của Hữu Khôi, Lưu Tự Nhân hay Vũ Đức Duy vẫn lúng túng và vụng về.

Cở động viên Bình Phước hân hoan trong ngày kỷ niệm sinh nhật Bác

Cở động viên Bình Phước hân hoan trong ngày kỷ niệm sinh nhật Bác

Thanh Bình

HLV Anh Đức đã quyết định thay người hợp lý khi đưa Ngọc Mỹ vào đầu hiệp 2 và sau đó là Văn Tám vào từ giữa hiệp. Chính bộ đôi xông xáo này cùng với mũi nhọn còn lại là Văn Vinh đã liên tục khuấy đảo, không chỉ đè 2 cánh của Đồng Nai mà còn tấn công vỗ mặt với những pha xử lý khéo léo và nhịp nhàng. Đặc biệt vũ khí mà HLV Anh Đức từng thành công ở CLB Becmaex Bình Dương hay ở đội tuyển quốc gia trước đây chính là những cú đánh đầu bằng cắt nhanh và ra chân mau lẹ một chạm đã được ông truyền đạt rất hiệu quả cho các mũi nhọn.

Giải hạng nhất: Trường Tươi Bình Phước phà hơi nóng vào PVF-CAND, suất play-off cạnh tranh khốc liệt- Ảnh 6.

Pha tranh bóng giữa các mũi nhọn Bình Phước và hàng thủ Long An

Thanh Bình

Hai bàn thắng đầu ở phút 65 và 80 đều là 2 cú đánh đầu như tên bắn của Văn Vinh, Văn Tám khiến thủ môn Trương Thái Hiếu bó tay. Chưa hết phút 85, sau pha đi bóng rất hay, Ngọc Mỹ chuyền bóng cho Văn Tám để cầu thủ này tung ngay cú sút nối không cần chỉnh, bóng bay thẳng vào góc cao, ấn định tỷ số 3-0 cho Bình Phước. Một chiến thắng hoành tráng và đẹp mắt, cho thấy dấu ấn của HLV Nguyễn Anh Đức và tinh thần chơi máu lửa trên sân nhà của đội bóng miền Đông Nam bộ. Có một chút tiếc nuối khi cầu thủ lập cú đúp Văn Tám bị thẻ đỏ sẽ vắng mặt trận tới.

Văn Vinh hạnh phúc khi mở tỷ số

Văn Vinh hạnh phúc khi mở tỷ số

Thanh Bình

Thắng trận này, Bình Phước có 26 điểm chỉ còn kém PVF-CAND 6 điểm và nhiều hơn một trận chưa đá (PVF-CAND sẽ nghỉ đấu ở vòng 20). Ở 2 lượt tới PVF-CAND sẽ đá sân khách gặp Hòa Bình và gặp SHB Đà Nẵng. HLV Nguyễn Anh Đức và đội bóng của mình hoàn toàn có quyền hy vọng sẽ đuổi kịp và đưa cuộc thư hùng tranh suất play-off nóng bỏng đến giờ chót.

Trận còn lại trong ngày 19.5 là trận thủy chiến trên sân Hòa Bình. Mưa như trút nước khiến chủ nhà và Phù Đổng Ninh Bình không phát huy được kỹ thuật nên hòa nhau 0-0. Có 1 thẻ đỏ cho Tiến Đỉnh của đội khách. Trận đấu muộn nhất vòng 18 giải hạng nhất sẽ diễn ra chiều 20.5 tại Cao Lãnh giữa chủ nhà Đồng Tháp và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.