Hành trình gieo nhân ái từ năm 16 tuổi của chàng sinh viên

19/08/2023 07:22 GMT+7

Ít người ngờ rằng, nhóm từ thiện Fly To Sky với gần 200 thành viên được sáng lập bởi một cậu học trò khi mới học lớp 11 Lê Văn Phúc. Đến giờ, Phúc vẫn là "cánh chim đầu đàn" của nhóm, quản lý 15 dự án thiện nguyện trải dài từ bắc vào nam.

Lê Văn Phúc hiện đã là sinh viên năm thứ 3 Khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH-NV - ĐH Quốc gia TP.HCM. Đồng thời Phúc còn làm Phó trưởng ban thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia (TNQG) khu vực miền Nam (thuộc Trung tâm TNQG).

Giấu gia đình đi làm thiện nguyện

Phúc kể đầu năm học lớp 11, khi đang là học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP.Pleiku, Gia Lai), Phúc nảy ra ý tưởng thành lập một nhóm thiện nguyện sau khi chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh tại bệnh viện.

Ý tưởng ban đầu tưởng chừng như vu vơ đến từ một cậu học trò nhưng đã nhận được sự ủng hộ của gần 40 người. Phúc âm thầm vận động từng người mà chẳng dám lên mạng xã hội kêu gọi vì Phúc giấu gia đình, sợ bố mẹ ngăn cấm.

Rồi vào đúng ngày Quốc khánh 2.9.2018, nhóm từ thiện Fly to Sky ra đời do Phúc làm trưởng nhóm. Và ngay sau đó 3 ngày, nhóm đã thực hiện chương trình thiện nguyện đầu tiên với sự thành công ngoài mong đợi.

Hành trình gieo nhân ái từ năm 16 tuổi của chàng sinh viên - Ảnh 1.

Phúc đại diện CLB trao quà thiện nguyện tại Long An

TÁC GIẢ CUNG CẤP

Giấu gia đình nhưng không có nghĩa là Phúc sao lãng việc học hành. Trái lại, Phúc có niềm đam mê cực lớn với môn địa lý. Trong 2 năm đầu thành lập nhóm cũng là 2 năm học Phúc giật giải ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia THPT môn địa lý và giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh Gia Lai rồi được tuyển thẳng vào đại học.

Sau hơn 1 năm hoạt động nhóm, gia đình mới "phát hiện" Phúc "một vai hai việc", tuy nhiên bố mẹ Phúc không cấm cản mà vẫn ủng hộ, dõi theo hành trình của Phúc.

Điều mà bố mẹ Phúc lo lắng là cậu còn trẻ tuổi, nên có thể dễ bị những người xấu lợi dụng. Bố mẹ Phúc lo không thừa vì đã có lần Phúc ấn vào đường link của đối tượng xấu nói dối chuyển 100 USD cho nhóm làm thiện nguyện. Sau đó, bố mẹ Phúc phải bỏ ra 20 triệu đồng để đền bù, đó chính là một bài học rất đắt cho Phúc.

Những dự án 5 KHÔNG

Trở thành sinh viên và học tập tại TP.HCM, Phúc như "cá gặp nước" khi có những người bạn chung sức chung lòng để tổ chức được những dự án, sự kiện lớn hơn hướng đến 5 mục tiêu, bao gồm: Không thiếu nước sạch - vệ sinh; Không thiếu chăm sóc y tế cơ bản; Không thiếu sinh kế; Không thiếu giáo dục phổ thông; Không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường.

Hành trình gieo nhân ái từ năm 16 tuổi của chàng sinh viên - Ảnh 2.

Phúc và các thành viên tại dự án Đổi sách lấy cây

Một số dự án của Fly to Sky gây tiếng vang trong suốt thời gian qua như chương trình "Đổi sách lấy cây" là chương trình đầu tiên được Trung tâm TNQG bảo trợ; dự án "Smile Class" - lớp học tiếng Anh cho trẻ em ở các mái ấm; dự án "Tủ sách Bồ câu trắng"; "Chiến sĩ nước lọc" đều thu hút hàng trăm tình nguyện viên tham gia.

Ghi nhận sự nỗ lực của nhóm, tháng 1.2020 nhóm Fly to Sky của Phúc đã trở thành thành viên Mạng lưới TNQG, trực thuộc Trung tâm TNQG, rồi đến tháng 9.2020, nhóm thành lập chi nhánh tại TP.HCM.

Phúc cho biết Fly To Sky hiện nay hoạt động với 2 chi nhánh trực thuộc là Gia Lai và TP.HCM, với khoảng 200 thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) và hơn 4.000 tình nguyện viên ngắn hạn khắp cả nước. Trong số thành viên chính thức có hơn 80% là học sinh cấp 2 và cấp 3.

Tuy chỉ là nhóm thiện nguyện với lực lượng chủ yếu là học sinh, sinh viên nhưng trong năm 2020, nhóm đã vận động được hơn 2 tỉ đồng để hỗ trợ chống dịch Covid-19 cũng như trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch.

Lan tỏa "Trái tim mặt trời"

Trên hành trình thiện nguyện của chàng trai trẻ, Phúc không chỉ nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động mà còn tích cực tập hợp các bạn trẻ tham gia thiện nguyện lâu dài và coi thiện nguyện như hoạt động thường ngày.

Như vào cuối năm 2018, nhóm đến thăm gia đình chị Ksor H Bét ở thôn Teng Nong, xã Ia Rong, H.Chư Pưh, Gia Lai. "Một ngôi nhà với 7 người sống trong không gian 12 m2, với chất liệu chính là tôn trông rất xập xệ, mái thủng lỗ chỗ, mọi người ngủ trên cái chiếu lót dưới đất, không giường, nệm. Nhóm chỉ gây quỹ được 1 triệu đồng để tặng chị. Em nhớ rất rõ, ngày đó em trao tiền cho chị trong bao thư có 2 tờ 500.000 đồng, chị rưng rưng nước mắt, rối tít cảm ơn và chị chia sẻ có lẽ đây là số tiền rất lớn đối với chị và gia đình", Phúc kể lại.

Chia sẻ về các dự định trong tương lai, Phúc cho biết: Nhóm sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực bao gồm: văn hóa - giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ phát triển kinh tế, an sinh xã hội và môi trường bền vững trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, Phúc muốn Fly To Sky sẽ trở thành một doanh nghiệp xã hội để có thêm nguồn lực kinh tế, cống hiến bền vững hơn cho cộng đồng. 

Một số giải thưởng mà Phúc được tặng: Giải thưởng TNQG năm 2019 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng; Giải thưởng Thanh niên Sống đẹp năm 2022 do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng; Danh hiệu "Gương sáng sinh viên" năm 2022 của Trường Đại học KHXH-NV - ĐHQG TP.HCM; Giải thưởng "Trái tim nồng ấm" năm 2022 do Liên bang Nga trao tặng...

Hành trình gieo nhân ái từ năm 16 tuổi của chàng sinh viên - Ảnh 1.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.