Hết vơi lại đầy

Lê Ngọc Tú
Quảng Trị
14/11/2023 09:00 GMT+7

Cứ vào sáng sớm thứ hai hằng tuần, ở thành phố Đông Hà, có một nhóm bạn trẻ tình nguyện nấu sẵn những nồi cháo để phát cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Việc làm ý nghĩa của nhóm tình nguyện đã duy trì suốt 8 năm nay; đó là tấm lòng, sự sẻ chia và giúp đỡ những bệnh nhân nghèo của các bạn trẻ biết "sống là cho...".

Hết vơi lại đầy - Ảnh 1.

Hết vơi lại đầy - Ảnh 2.

Đúng 3 giờ sáng, dù thời tiết lạnh giá hay hay ấm áp, các thành viên nhóm thiện nguyện đều có mặt để chuẩn bị cho việc nấu cháo

Hết vơi lại đầy - Ảnh 3.

Trung bình mỗi nồi cháo như vậy nấu được 250 suất cho bệnh nhân nghèo

Hết vơi lại đầy - Ảnh 5.

5 giờ 30 sáng, 500 suất cháo được phát cho bệnh nhân

Hết vơi lại đầy - Ảnh 6.

Hết vơi lại đầy - Ảnh 7.

Sự sẻ chia ấm áp này góp phần "tiếp sức" để người bệnh nghèo vươn lên, chiến thắng bệnh tật

Hết vơi lại đầy - Ảnh 8.

Nồi cháo nhân tâm đã làm lay động tấm lòng của nhiều người nên… hết vơi rồi lại đầy!


Hết vơi lại đầy - Ảnh 9.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.