HLV Klopp: 'Liverpool chơi hay nhưng không biết tận dụng cơ hội'

10/02/2016 09:12 GMT+7

Không chữa được căn 'bệnh' cũ, một Liverpool chuyên bỏ lỡ cơ hội đã phải chia tay với Cúp FA sau khi thua West Ham 1-2 rạng sáng nay 10.2, giờ VN) ở vòng 4.

Không chữa được căn 'bệnh' cũ, một Liverpool chuyên bỏ lỡ cơ hội đã phải chia tay với Cúp FA sau khi thua West Ham 1-2 rạng sáng nay 10.2 (giờ VN) ở vòng 4.

Benteke (áo trắng) là chuyên gia phung phí cơ hội của Liverpool - Ảnh: AFP
HLV Jurgen Klopp đã phải chịu đựng một đêm thất vọng khi ông trở lại băng ghế huấn luyện Liverpool sau ca phẫu thuật ruột thừa tuần trước.
Hàng thủ Liverpool đã để cho Angelo Ogbonna đánh đầu ghi bàn ở phút cuối cùng của hiệp phụ nhường tấm vé đi tiếp vào vòng 5 Cúp FA cho West Ham.
Klopp than thở: "Thật khó khăn. Chúng tôi chơi hay hơn, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn và chính chúng tôi không tận dụng được chúng. Liverpool không có phong độ tốt nhất. Chúng tôi dẫn trước Sunderland 2-0 nhưng lại để họ thủ hòa 2-2 hôm thứ bảy. Lúc đó tôi ở trong bệnh viện và nghe những điều như thế. Giờ chúng tôi bị loại khỏi Cúp FA... Nhưng ngày mai trời sẽ sáng và chúng tôi có thể thấy rất nhiều điều tích cực từ trận đấu hôm nay".
HLV Bilic ca ngợi chiến thắng lịch sử của West Ham - Ảnh: AFP
Khi được báo chí hỏi trọng tài Roger East cho West Ham hưởng quả đá phạt dẫn đến bàn thắng của Ogbonna, ông Klopp nói: "Có rất nhiều tình huống khá buồn cười vì vậy tôi không nghĩ rằng chúng tôi đáng bị phạt. Nhưng nó đã xảy ra".
Còn HLV của West Ham không giấu nổi vẻ sung sướng. Ông Slaven Bilic mô tả trận thắng này như là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử của câu lạc bộ.
"Điều này sẽ đi vào lịch sử như một trong những đêm vĩ đại nhất và là trận đấu lớn nhất cho câu lạc bộ của chúng tôi. Một đêm thật đặc biệt. Ngày mai là một ngày mới và chúng tôi phải tập trung vào Premier League nhưng tối nay vẫn là một đêm đặc biệt. Chúng tôi rất tự hào và hạnh phúc bởi chúng tôi bị chấn thương hành hạ nhưng đã vượt qua tất cả".
West Ham sẽ gặp Blackburn ở vòng 5 Cúp FA, còn Liverpool trở về với 3 mục tiêu còn lại là League Cup (vào chung kết), Europa League (lọt vào vòng 32 đội) và Premier League trong đó mục tiêu cuối cùng ngày càng xa tầm với khi "The Kop" đang xa dần top đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.