Hồng Sơn lập cú đúp đẹp mắt, đội HLV Calisto vẫn thua đội ông Phan Thanh Hùng

24/09/2023 20:18 GMT+7

Có đến 12 bàn thắng được ghi trong trận đấu giao hữu đặc biệt giữa các thế hệ vàng đội tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất (TP.HCM) chiều 24.9. Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng đẹp mắt.

Trận đấu đặc biệt trên sân Thống Nhất chiều 24.9 có sự góp mặt của hàng chục cựu danh thủ, tuyển thủ Việt Nam qua các thời kỳ. HLV Calisto dẫn dắt đội Sao Vàng, còn đội Rồng Vàng thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV Phan Thanh Hùng. Trong trận "thủy chiến", 2 đội bóng cũng đã tạo ra “cơn mưa” bàn thắng. Đôi bên đã cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, với 12 bàn thắng được ghi, trong đó có nhiều pha lập công đẹp mắt. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Quyết là những người đã sở hữu cú đúp bàn thắng.

Hồng Sơn lập cú đúp đẹp mắt, đội HLV Calisto vẫn thua đội ông Phan Thanh Hùng - Ảnh 1.

Cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn (áo đỏ) bay người đánh đầu ghi bàn đẹp mắt

BTC

Hai đội thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Trong hiệp 1, 2 cựu tuyển thủ lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam là Nguyễn Hồng Sơn và Lê Huỳnh Đức được HLV Calisto cho sát cánh với nhau trong đội hình Sao Vàng. Cựu tiền vệ Hồng Sơn đã để lại dấu ấn với cú đúp bàn thắng đẹp mắt, giúp đội Sao Vàng dẫn trước 2-0 ở hiệp thi đấu đầu tiên. Phút thứ 3, Hữu Thắng kiến tạo để Hồng Sơn đệm bóng tinh tế mở tỷ số. Phút 22, cựu hậu vệ Huỳnh Quang Thanh tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm, Hồng Sơn bay người đánh đầu hiểm hóc để nhân đôi cách biệt.

Hồng Sơn lập cú đúp đẹp mắt, đội HLV Calisto vẫn thua đội ông Phan Thanh Hùng - Ảnh 2.

Cựu danh thủ Hồng Sơn tái hiện lại màn ăn mừng mang thương hiệu của anh khi còn thi đấu

BTC

Sang hiệp 2, HLV Phan Thanh Hùng đã tung các cầu thủ trẻ trung hơn vào sân. Từ đó, đội Rồng Vàng đã lấy lại thế trận và liên tục ghi bàn để gỡ hòa rồi vượt lên dẫn trước. Phút 32, cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức tạt bóng để Lê Sỹ Mạnh đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 43, Anh Đức có pha xử lý rất hay trong vòng cấm và chuyền bóng tinh tế bằng gót cho Văn Quyết đi bóng lắt léo, rồi dứt điểm ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội Rồng Vàng.

Hồng Sơn lập cú đúp đẹp mắt, đội HLV Calisto vẫn thua đội ông Phan Thanh Hùng - Ảnh 3.

Cựu tiền đạo lừng danh Lê Huỳnh Đức được sát cánh với nhiều đồng đội một thời ở đội tuyển Việt Nam

BTC

Phút 44, 2 cựu tiền đạo từng góp công lớn mang về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam năm 2008 đã lên tiếng. Công Vinh mở bóng qua cánh trái, tạo cơ hội cho Quang Hải tung cú vô lê đẹp mắt bằng chân trái để hạ gục thủ môn Bùi Tấn Trường, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội Sao Vàng. Chỉ 2 phút sau, Trọng Hoàng xử lý tự tin và sút xa từ rìa vòng cấm, lái bóng vào góc cao khiến thủ môn đối phương không thể cản phá và một lần nữa đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, tỷ số 3-3.

Hồng Sơn lập cú đúp đẹp mắt, đội HLV Calisto vẫn thua đội ông Phan Thanh Hùng - Ảnh 4.

HLV Calisto là người đã đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á vào năm 2008

BTC

Phút 51, Anh Đức giúp đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng lần đầu tiên vượt lên dẫn bàn trước. Cựu tiền đạo CLB Bình Dương băng xuống sau đường chuyền của đồng đội và dễ dàng nâng tỷ số lên 4-3 cho đội Rồng Vàng. Phút 54, Vũ Như Thành có cơ hội nâng tỷ số cho đội Rồng Vàng trên chấm phạt đền, nhưng cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam đã sút bóng đập xà ngang đi ra ngoài. Phút 56, sau pha phối hợp cùng Anh Đức, Trọng Hoàng dứt điểm nâng tỷ số lên 5-3 và có cú đúp bàn thắng. Phút 59, từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm, Nguyễn Vũ Phong sút phạt lái bóng xuyên qua hàng rào để đào sâu cách biệt thành 6-3 cho đội Rồng Vàng trước khi hiệp thi đấu thứ 2 khép lại.

Hồng Sơn lập cú đúp đẹp mắt, đội HLV Calisto vẫn thua đội ông Phan Thanh Hùng - Ảnh 5.

Cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải cũng lập cú đúp bàn thắng rất đẹp mắt cho đội Sao Vàng

BTC

Hiệp thi đấu thứ 3 có 3 bàn thắng được ghi. Trong đó, cựu tiền đạo Lê Công Vinh ghi dấu ấn với nhiều pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Phút 71, Công Vinh nhả bóng cho Hữu Thắng dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 4-6 cho đội Sao Vàng. Chỉ 3 phút sau, Công Vinh bật nhả và làm tường để Quang Hải tung ra cú cứa lòng kỹ thuật bằng chân trái, rút ngắn tỷ số xuống còn 5-6 cho đội bóng của HLV Calisto.

Hồng Sơn lập cú đúp đẹp mắt, đội HLV Calisto vẫn thua đội ông Phan Thanh Hùng - Ảnh 6.

Trọng Hoàng (thứ 2 từ trái qua), Vũ Phong (thứ 3 từ trái qua), Văn Quyết (bìa phải) đều đã ghi bàn cho đội Rồng Vàng

BTC

Tiền vệ xuất sắc của đội tuyển Việt Nam thời điểm này là Hoàng Đức cũng để lại dấu ấn sau khi được HLV Phan Thanh Hùng tung vào sân. Phút 79, Hoàng Đức đi bóng đến sát khung thành trước khi chuyền dọn cỗ cho đàn anh Nguyễn Văn Quyết nâng tỷ số lên thành 7-5 cho đội Rồng Vàng. Mưa lớn trên sân Thống Nhất khiến cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí phải cho trận đấu kết thúc sớm ở phút 82. Chung cuộc, đội Rồng Vàng giành chiến thắng trước đội Sao Vàng với tỷ số 7-5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.