Khơi dậy trong lòng khát vọng cống hiến

Vũ Thơ
Vũ Thơ
25/04/2024 08:00 GMT+7

Các bạn trẻ trong Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" bày tỏ niềm xúc động khi chia sẻ với Thanh Niên trước khi lên Điện Biên thực hiện các hoạt động kỷ niệm70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trách nhiệm và sứ mệnh của người trẻ

Tôi tự hào khi là một công dân, một người trẻ của đất nước với những con người bất khuất, kiên cường, anh dũng làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là lần đầu tiên tôi được đến với Điện Biên. Tôi sẽ được gặp những người đã hòa màu máu của mình vào màu của đất nước trong trận chiến lịch sử năm ấy, tôi sẽ trực tiếp nghe những câu chuyện mà trước đây chỉ biết qua sách vở. Tất cả khiến tôi xúc động, khơi dậy trong lòng khát vọng cống hiến và xen lẫn sự háo hức đón chờ hành trình ý nghĩa này.

Vũ Thị Ngọc

Vũ Thị Ngọc

NVCC

Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" vô cùng ý nghĩa, không chỉ ôn lại chiến tích hào hùng của dân tộc, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của người trẻ trong việc hiểu rõ truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng tình yêu nước. Đồng thời lan tỏa, khơi dậy khát vọng, lẽ sống cống hiến cho Tổ quốc.

Thông qua hành trình, thế hệ trẻ sẽ hiểu rõ được trách nhiệm và sứ mệnh của bản thân trong việc nuôi dưỡng lý tưởng, tôi luyện ý chí khát vọng, không ngừng nghiên cứu học tập và phát huy năng lực. Cần đoàn kết đồng lòng, sống và cống hiến, sẵn sàng phấn đấu, quyết tâm xây dựng một nước VN giàu mạnh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Vũ Thị Ngọc (Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính)

Tự hào và biết ơn

Là một sinh viên ngành sư phạm và đặc biệt là một hội viên đang học tập tại Trường ĐH Tây Bắc, tôi rất vinh dự được tham gia Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông". Thông qua chương trình sẽ giúp tôi hiểu được thêm nhiều hơn về ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Tôi luôn cảm thấy tự hào và biết ơn sự hy sinh, ngã xuống của thế hệ cha ông và sẽ lấy đó làm động lực để tôi có thể cống hiến sức trẻ của mình cho nước nhà.

Lò Thị Hồng Kiều

Lò Thị Hồng Kiều

NVCC

Hành trình này cũng giúp tôi thêm yêu và tin rằng có thể giúp đỡ, khơi nguồn cảm hứng và mang đến nguồn động lực cho các bạn nhỏ miền núi phía bắc, nơi mà có thể sau này tôi sẽ trở về làm việc.

Lò Thị Hồng Kiều (Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ĐH Tây Bắc)

Lan tỏa bản sắc văn hóa quê hương

Sinh ra và lớn lên ở TP.Điện Biên Phủ, nơi có dấu ấn lịch sử huy hoàng của dân tộc, tôi luôn cảm thấy tự hào về quê hương, đất nước. Lần này được chọn tham gia Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông", tôi vô cùng xúc động. Đây là cơ hội để tôi lan tỏa bản sắc văn hóa của quê hương đến các đại biểu. Đây có thể là hành trình, trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên và quá trình tham gia công tác Đoàn, Hội của tôi.

Lã Quý Bắc

Lã Quý Bắc

NVCC

Tham gia hành trình, tôi sẽ có thêm nhiều người bạn mới và góp phần giới thiệu về văn hóa của đồng bào dân tộc tại địa điểm đến, để các bạn trẻ hiểu hơn về quê hương mình. Là người đã đi tìm hiểu hết các địa danh lịch sử về Chiến thắng Điện Biên Phủ nên tôi muốn chia sẻ với các đại biểu theo góc nhìn người sinh ra và lớn lên ở đây. Từ đó sẽ lan tỏa truyền thống hào hùng của dân tộc. Tôi tin rằng sẽ có nhiều thứ bất ngờ khi các bạn được trải nghiệm hành trình này.

Lã Quý Bắc (Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Hàng hải VN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.