Không biết bao giờ mới được đi lại giữa TP.HCM và các tỉnh một cách bình thường?

02/10/2021 19:55 GMT+7

Bạn trẻ bị mắc kẹt ở TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận do dịch Covid-19 thở dài vì không biết bao giờ mới được đi lại bình thường do các chốt chặn ra vào TP.HCM với các tỉnh vẫn còn kiểm soát.

Muốn được đi làm trở lại nhưng không biết làm sao?

Chị Trần Ngọc Thúy (32 tuổi), cho biết: “Mình làm việc và tạm trú tại tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trước đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mình đã về ngụ ở nơi thường trú tại P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Mặc dù ngày 1.10, TP.HCM đã nới lỏng giãn cách, mọi người được ra ngoài và đi làm lại bình thường nhưng công ăn việc làm của tôi ở tỉnh Bình Dương với tôi chưa có gì chuyển biến cả. Bởi muốn bắt đầu lại công việc làm của mình thì tôi phải trở lại tỉnh Bình Dương nhưng hiện tại các chốt chặn giữa TP.HCM và Bình Dương vẫn còn kiểm soát nghiêm ngặt, chưa cho mọi người lưu thông đi lại bình thường”.

Để chứng minh cho điều này, chị Thúy nói: “Cụ thể là chiều 1.10 tôi thu xếp hành lý và đi xe máy chạy lên Bình Dương nhưng mới qua khỏi khu vực ngã tư Bình Phước (TP.Thủ Đức, TP.HCM), địa phận giáp ranh với tỉnh Bình Dương thì bị lực lượng chức năng chốt chặn lại không cho đi tiếp nên tôi phải quay về lại nơi thường trú để chờ. Và tôi cũng không biết mình phải chờ đến bao giờ mới được quay lại tỉnh Bình Dương để bắt đầu công việc bình thường nữa”.

Người dân mắc kẹt tại TP.HCM muốn được về quê sau ngày 1.10

Độc Lập

Tương tự, anh Lê Tây (29 tuổi), làm việc tại Mercedes-Benz Haxaco Võ Văn Kiệt (Q.Bình Tân, TP.HCM), chia sẻ: “Trước khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đợt thứ 4 tại TP.HCM bùng phát mình đã về quê ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tránh dịch và tính đến nay đã gần 4 tháng. Rồi nghe tin TP.HCM nới lỏng giãn cách kể từ ngày 1.10 và mình cũng đã tiêm được 1 mũi vắc xin ở quê nhà nên hiện tại mình rất mong được quay lại TP.HCM ngay lập tức để làm việc nhưng đường đi giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM vẫn còn chốt chặn, chưa thông suốt thì làm sao mà lên thành phố để bắt đầu công việc được đây? Trong khi đó, mình là dân kinh doanh, làm việc hưởng theo doanh số nên cần phải gặp gỡ khách hàng để đàm phán, thuyết phục thì hiệu quả công việc mới cao”.

Ngoài việc mong muốn việc đi lại giữa TP.HCM được dễ dàng để thuận tiện cho công việc làm ăn thì nhiều bạn trẻ cũng cho biết có nhu cầu về quê sau một thời gian khá dài ẩn mình với phương “ai ở đâu thì ở yên đó”.

Muốn về thăm ba bị bệnh cũng không được

Chị Quách Hoàng Thi (31 tuổi), ngụ tại chung cư Carilon P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM) thở dài: “Ông xã mình công tác ở nước ngoài và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên cũng mắc kẹt không về được thời điểm này. Trong khi đó, mình một nách 2 con dại còn quá nhỏ, 1 đứa chưa đến 6 tuổi và 1 đứa vừa đầy năm nên mình muốn được về quê ở Sóc Trăng để có ông bà phụ chăm sóc. Còn hiện tại mình đã quá đuối và không đủ sức khỏe để gồng gánh chăm sóc 2 đứa con còn quá nhỏ và muốn được về quê nhưng đường về quê sao thấy mịt mù quá”.

Người dân muốn rời khỏi TP.HCM để về các tỉnh ĐBSCL

Trần Kha

Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh Tuấn (35 tuổi), ngụ tại hẻm 380 Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, Q.7 (TP.HCM) thì chia sẻ: “Vừa rồi ba mình ở quê Kiên Giang bị bệnh nặng phải nhập viện nhưng do lúc đó TP.HCM còn áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên mình không có cách nào về quê để chăm sóc cho ba. Mà lại sống có 1 mình và khi ấy cũng may nhờ có bà con hàng xóm đưa vào bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch và hiện tại sức khỏe đã dần dần bình phục. Tuy nhiên, hiện tại TP.HCM mọi người đã được đi lại bình thường nên mình rất nôn nóng được về quê để thăm ba và chăm sóc cho ba một thời gian nhưng vẫn chưa có cách nào để ra khỏi TP.HCM để về tỉnh Kiên Giang vì các chốt chặn ngăn cách giữa TP.HCM và các tỉnh vẫn còn đó”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.