Lắng - Thơ của Đinh Vân Anh

18/12/2016 05:00 GMT+7

lắng nghe ngụ ý của đêm bao nhiêu âm vọng ngoài thềm hóa sương sai chân mất một con đường biết về đâu trước ẩm ương cuộc thời

bây giờ trước những xa xôi
một mình tôi - một mình tôi - một mình
sang ngày gặp buổi bình minh
thiên đường đã lạc chút tình đơn sai

trăm năm một chặng đường dài
tin yêu có vẹn chút hoài nghi không?

giờ về gọi sóng là sông
nghe con thuyền gọi mênh mông là bờ
mắt người ngỡ một bài thơ
nên hột nước cuối cũng ngờ ngợ vui

 

thôi thong thả chút ngậm ngùi
thông thênh bước tới bước lui
thành đường

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.