Mẹ Britney Spears ủng hộ con gái từ bỏ quyền giám hộ của cha

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
04/07/2021 11:44 GMT+7

Mẹ danh ca Britney Spears - bà Lynne Spears vừa lên tiếng về vụ kiện của con gái đòi từ bỏ quyền giám hộ của cha.

“Tôi rất đau đớn, rất lo lắng”, bà Lynne Spears nói với phóng viên Ronan Farrow và Jia Tolentino trong một bài báo đăng trên tờ The New Yorker vừa xuất bản về vụ kiện tụng giữa con gái Britney Spears với chồng cũ - ông Jamie Spears.
Trong bài báo trên tờ The New Yorker phát hành hôm 3.7, bà Lynne Spears (66 tuổi) nói với hai phóng viên Ronan Farrow (33 tuổi) và Jia Tolentino (32 tuổi) rằng bà lo lắng về tình hình hiện tại của con gái mình khi cô đang chịu sự quản lý của cha - ông Jamie Spears và những người khác.
Theo bài báo, bà Lynne phải "nói nhỏ" và "từ chối trả lời các câu hỏi chi tiết về vụ việc". Bà mẹ ba con cũng xin lỗi, nói rằng nếu một thành viên khác trong gia đình bước vào và thấy bà đang trả lời điện thoại với phóng viên, bà có khả năng phải "cúp máy đột ngột". "Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn về mọi thứ", bà Lynne nói.
Khi nữ ca sĩ Britney Spears (40 tuổi) đấu tranh để có nhiều tự do hơn và mong muốn chấm dứt vai trò giám hộ của cha, bà Lynne luôn đứng bên con gái. Mặc dù bà Lynne gần như không tham gia vào vai trò giám hộ con gái trong nhiều năm qua từ khi ông Jamie Spears được tòa trao quyền này vào năm 2008 nhưng gần đây bà đã quyết định tiếp cận thực tế hơn sau khi "Britney cầu xin bà giúp đỡ", một nguồn tin của gia đình Spears cho biết.

Britney Spears nói cô không được phép có con

ẢNH: PEOPLE

Tại một phiên tòa công khai vào tháng 11 năm ngoái, bà Lynne ủng hộ yêu cầu của Britney Spears về việc loại bỏ quyền giám hộ của cha cô - ông Jamie, người mà bà Lynne đã ly hôn vào năm 2002. Thông qua luật sư, bà nói với thẩm phán rằng hai cha con có mối quan hệ "khó hàn gắn".
"Bà Lynne cảm thấy Jamie không minh bạch với con gái và đang giúp đỡ Britney Spears nhiều nhất có thể", nguồn tin từ gia đình cho biết.
Khi Britney Spears đưa ra lời khai trực tuyến dài 23 phút trong phiên điều trần về quyền giám hộ tại tòa án Los Angeles vào ngày 23.6, bà Lynne và luật sư của bà đã lắng nghe. Bài phát biểu đánh dấu lần đầu tiên Britney Spears công khai về quyền giám hộ mình, theo đó Jamie và những người khác đã giữ quyền quyết định cá nhân lẫn tài chính của cô. Trong bài phát biểu của mình, chủ nhân ca khúc Toxic nhanh chóng đưa ra những cáo buộc đáng kinh ngạc chống lại những người giám hộ và đội ngũ quản lý của cô, bao gồm việc họ từ chối quyền sinh thêm con của cô bằng cách không cho cô tháo vòng tránh thai, buộc cô phải làm việc theo một lịch trình mệt mỏi và đưa cô loại thuốc an thần lithium (thường được sử dụng để điều trị các rối loạn tâm trạng, bao gồm cả rối loạn lưỡng cực) trái với mong muốn.
Luật sư lâu năm được tòa án chỉ định bào chữa cho Britney Spears - Samuel Ingham III thay cô đọc tuyên bố: "Cha tôi và bất kỳ ai liên quan đến quyền giám hộ này - cả người quản lý của tôi, những người đã đóng vai trò rất lớn trong việc trừng phạt tôi - họ sẽ phải ngồi tù".
Trong bài báo trên tờ The New Yorker, Farrow và Tolentino cũng viết rằng Britney Spears từng gọi cảnh sát vào đêm trước phiên điều trần của nữ ca sĩ trước tòa án, thông tin được xác nhận thông qua Sở Cảnh sát Quận Ventura và một người bạn thân. Britney Spears gọi 911 để thông báo rằng mình là nạn nhân của sự lạm dụng qua vai trò của những người giám hộ.
Ông Jamie Spears (69 tuổi) hiện là người quản lý tài sản duy nhất của Britney Spears. Bà Jodi Montgomery được tòa trao quyền quản lý, giám sát các quyết định liên quan đến cuộc sống cá nhân và điều trị y tế của Britney Spears từ năm 2019 - vai trò trước đây do Jamie Spears đảm nhiệm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.