Nguồn sáng cho đời đến Bình Thuận

28/10/2013 03:30 GMT+7

Trong hai ngày 26 và 27.10, chương trình Nguồn sáng cho đời - Báo Thanh Niên đã đến Bình Thuận, khám và mổ mắt cho hơn 1.000 bệnh nhân nghèo, trong đó mổ cho hơn 250 người.

 Các bác sĩ đang mổ mắt cho các bệnh nhân tại Bình Thuận - d
Các bác sĩ đang mổ mắt cho các bệnh nhân tại Bình Thuận - Ảnh: Quế Hà

Chương trình thực hiện với sự phối hợp của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bình Thuận và Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Bình Thuận và được tài trợ bởi Văn phòng đại diện JTI (Việt Nam) tại TP.HCM. Vừa bước ra khỏi phòng mổ, cụ Nguyễn Kinh, 81 tuổi, trú KP.1, thị trấn Chợ Lầu (H.Bắc Bình) nói vui vẻ: “Chắc vài bữa nữa là sáng mắt lại rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều…”.

Ông Huỳnh Công Thịnh - Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi H.Bắc Bình cho biết, riêng H.Bắc Bình đã có hơn 700 người già đăng ký khám và mổ mắt đợt này. Số còn lại khoảng hơn 350 người đến từ các xã Hòa Minh, Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa, thuộc H.Tuy Phong.

Quế Hà

>> Mang nguồn sáng đến cho người nghèo
>> Chương trình mổ mắt 'Nguồn sáng cho đời' tại Bình Thuận
>> Nguồn sáng cho đời' đến Tây nguyên
>> Chương trình “Nguồn sáng cho đời”: Thêm 100 người được mổ mắt
>> Nguồn sáng cho đời" đợt 61
>> Nguồn sáng cho đời" đến với đồng bào dân tộc Chăm
>> Nguồn sáng cho đời" đợt 56

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.