MSI 2015 giới hạn 6 người, SKT T1 sẽ mang ai đi ?

04/05/2015 14:43 GMT+7

Giành chức vô địch LCK mùa Xuân 2015 sau khi đánh bại GE Tigers thuyết phục với tỉ số 3-0, khiến SKT T1 đau đầu trong việc lựa chọn đội hình đi MSI 2015, bởi một đội tuyển tham dự chỉ được đăng ký 6 thành viên.

Không thể hiện sự thống trị trong giai đoạn vòng bảng, nhưng SKT T1 lại cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch ở vòng loại trực tiếp khi liên tục hạ gục những đối thủ sừng sỏ để lên ngôi vô địch LCK mùa Xuân 2015. Với kết quả này, SKT T1 sẽ là đại diện của Hàn Quốc thi đấu tại Mid-Season International năm nay được tổ chức tại Mỹ. Nhưng có một vấn đề phát sinh khi mỗi đội tham dự MSI chỉ được đăng ký 6 thành viên.

Vậy ban huấn luyện của SKT T1 sẽ quyết định ra sao khi đường giữa, rừng và hỗ trợ đều có hai sự lựa chọn, ai sẽ là người đến Mỹ vào ngày 7.5 tới? Câu trả lời đã được Faker đưa ra trên fanpage của mình hồi 10 giờ sáng nay (4.5.2015):

Đội hình chính thức của SKT T1 tại MSI

Đi rừng - Kinh nghiệm thắng sức trẻ

Xuyên suốt mùa giải LCK năm nay, Bengi thi đấu tổng cộng 17 trận, trong khi số lần Tom góp mặt trong đội hình chính chỉ là 10. Điều này cho thấy ban huấn luyện của SKT vẫn có một niềm tin lớn nơi nhà vô địch CKTG mùa 3 của họ.

Có một điểm đáng chú ý, tuyển thủ trẻ Tom dù thi đấu ít hơn nhưng lại có thành tích khá ấn tượng, đặc biệt ở vòng bảng. Trong 6 trận Tom có mặt trong đội hinh xuất phát, SKT thắng cả 6, đặc biệt anh chàng này tỏ ra vô cùng xuất sắc với con bài Sejuani. Chính vũ khí này cũng là một phần không thể thiếu trong chiến thắng 3-0 của SKT T1 trước GE Tigers tại chung kết.

LMHT: SKT T1 tại MSI 2015 - Ai đi ai ở?

Bengi - Tom

Dù vậy, sau khi trận chung kết khép lại, huấn luyện viên trưởng của SKT có trả lời phỏng vấn rằng: "Tôi hơi tiếc vì chưa được cho các bạn xem Bengi đã chuẩn bị gì cho trận chung kết." Không hiểu đây có phải là một câu nói mang tính "trêu ngươi" đối thủ GE hay không nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của một nhà vô địch, chưa kể tới những bài vở mà anh chàng này vẫn đang cất giữ, Bengi đã chiến thắng trong cuộc chiến với Tom.

Hỗ trợ - Kẻ tám lạng người nửa cân

Vĩ trí hỗ trợ là cuộc đua giữa Wolf và Piccaboo. Hai người chơi này lần lượt là cựu thành viên của SKT T1 S và SKT T1 K, đồng thời đều là những tay kéo khá điệu nghệ tại LCK với Thresh. Dù vậy, Wolf vẫn được đánh giá cao hơn một chút nhờ vào sự đa dạng trong lựa chọn tướng của mình. Chính anh chàng béo này là người mang Kennen vào đánh hỗ trợ và đã tạo được những hiệu ứng nhất định.

LMHT: SKT T1 tại MSI 2015 - Ai đi ai ở?

Piccaboo - Wolf

Xét về lối chơi của hai người, Piccaboo có thiên hướng đánh phòng thủ và bảo kê cực tốt cho xạ thủ, nhưng chính lối đánh có phần bị động này đã dẫn tới một vài kết quả không mấy tích cực cho SKT T1. Ngược lại, Wolf lại chơi khá lăn xả, anh chàng này thường là người chủ động mở giao tranh và càn lướt vào đội hình đối phương, nổi bật nhất là với Annie. Có lẽ vì vậy Wolf đã được chọn để cùng SKT T1 đến MSI.

Đường giữa - Hai khẩu đại pháo

"Tôi hi vọng mình sẽ là vũ khí bí mật của đội và sẽ chứng minh mình là người đi đường giữa số một thế giới ở giải MSI." - Đây là lời khẳng định của Faker sau khi SKT chính thức giành quyền dự MSI 2015 mà không cần tới... sự can thiệp của anh. 

LMHT: SKT T1 tại MSI 2015 - Ai đi ai ở?

Faker - Easyhoon

Faker và Easyhoon đều có 15 lần góp mặt trong đội hình chính của SKT tại LCK năm nay. Nếu như Faker đơn giản vẫn là Faker, vẫn là sự táo bạo trong khâu chọn tướng, vẫn là sức ép nghẹt thở từ đi đường tới giao tranh, khó có thể loại con quái vật này ra khỏi đội hình tham dự MSI của SKT. Thế nhưng người cạnh tranh trực tiếp với Faker cũng không phải dạng vừa. Easyhoon bị chỉ trích bởi lối chơi khá thụ động và thường ít tạo đột biến, nhưng chính sự chắc chắn ấy lại giúp đội tuyển của anh giành nhiều chiến thắng quan trọng xuyến suốt mùa giải.

Thậm chí trong trận chung kết, Easyhoon đã hoàn toàn out-play (chơi trên cơ) kurO gần như cả ba ván. Sự tiến bộ không ngừng của anh chàng này đang tạo nên một đối trọng thực sự với Faker ở vị trí người chơi đường giữa. Đây có lẽ là vị trí mà ban huấn luyện của SKT sẽ mất nhiều thời gian nhất để có được sự lựa chọn cuối cùng. Vì thế họ quyết định mang cả hai khẩu đại pháo này tới Mỹ để chinh phục thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.