M.U đang tự hủy hoại mình vì niềm tin mù quáng

Giang Lao
Giang Lao
05/10/2023 08:40 GMT+7

CLB M.U đang trải qua mùa giải tệ hại nhất trong vòng 37 năm trở lại đây, sau khi họ để thua ngược Galatasaray với tỷ số 2-3 ở lượt thứ 2 bảng A Champions League rạng sáng 4.10.

Đây là trận thua thứ 6 chỉ trong 10 trận kể từ đầu mùa trên mọi mặt trận của M.U. Dù vậy, HLV Erik ten Hag vẫn giữ niềm tin "Quỷ đỏ" sẽ xoay chuyển được tình thế, vì cho rằng ông vẫn đang được ban lãnh đạo đội bóng ủng hộ. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng bảo vệ thủ môn Andre Onana, bất chấp thủ môn người Cameroon này là nguyên nhân khiến M.U thua Galatasaray, và trước đó là Bayern Munich với tỷ số 3-4 lượt ra quân Champions League.

"M.U đang tự hủy", tờ Daily Mail đánh giá. "Đội bóng do HLV Erik ten Hag dẫn dắt không còn là một M.U vĩ đại như thời Alex Ferguson. Một đội bóng lớn thường lội ngược dòng để chiến thắng, nhưng M.U hiện nay lại thường thua ngược. Họ không còn giữ được phẩm chất của mình", nhà báo Chris Wheeler của tờ Daily Mail viết.

"Phong độ của M.U gây khó hiểu cho chính CĐV của họ. Cứ một bước tiến, thì hai bước lùi. Đáng buồn thay, đây lại là câu chuyện về mùa giải của M.U hiện nay và nó vẫn tiếp tục ở đây", Chris Wheeler đánh giá thêm.

Thật vậy, chuỗi trận đấu từ đầu mùa của M.U đến nay cứ sau một trận thắng là một trận thua, hoặc 2 trận thua liên tiếp. Rồi lại một chiến thắng để thắp hy vọng. Nhưng rồi thua liền 2 trận gần đây gồm trước Crystal Palace 0-1 (đội mà họ vừa thắng 3-0 tại vòng 3 Cúp Liên đoàn) và thua Galatasaray dưới cơ 2-3 sau khi đã dẫn 1-0 rồi 2-1.

M.U đang tự hủy hoại mình vì niềm tin mù quáng” - Ảnh 1.

HLV Erik ten Hag chịu sức ép cực lớn khi M.U sa sút và thi đấu không ổn định

AFP

"Tôi luôn có niềm tin vào dự án của M.U. Mùa trước chúng tôi đã có thành công rực rỡ hơn những gì mong đợi. Nhưng trong kế hoạch, hẳn sẽ có lúc gặp khó khăn. Đây là thời điểm chúng tôi gặp khó khăn. Quan trọng là chúng tôi vẫn giữ niềm tin. Ban lãnh đạo đội bóng, các giám đốc CLB vẫn tin tưởng ở tôi, cùng các cầu thủ, chúng tôi sẽ đoàn kết để vượt qua. Trận đấu cuối tuần gặp Brentford (cũng trên sân nhà Old Trafford) sẽ cực kỳ quan trọng. Chúng tôi cần tìm lại chiến thắng, để tìm lại động lực và niềm tin chiến thắng", HLV Erik ten Hag chia sẻ.

Theo tờ Daily Mail, trước một Brentford dưới cơ, hy vọng giành chiến thắng của M.U là có. Nhưng liệu một chiến thắng nữa có đủ làm thay đổi được mọi bản chất vấn đề đang tồn tại ở M.U dưới thời Erik ten Hag. Hay đó sẽ tiếp tục chỉ là một bước tiến và hai bước lùi vẫn tiếp diễn?

Lực lượng của M.U đang được đánh giá mất cân đối. HLV Erik ten Hag có tân binh Sofyan Amrabat ở hàng tiền vệ, nhưng lại chuyển sang đá vị trí hậu vệ biên khiến không phát huy tác dụng. Tiền vệ Casemiro thường xuyên lùi sâu phòng ngự khi thủ môn Onana mắc sai sót và phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Galatasaray. Ở tuyến trên, Bruno Fernandes, Mason Mount hay Eriksen đều chơi kém hẳn so với mùa trước. Điểm sáng hiếm hoi là tân binh Hojlund đã bắt đầu hòa nhập tốt cùng với Rashford.

"Nhưng mọi thứ còn quá ít với một đội bóng khổng lồ như M.U. Những vấn đề này cũng khiến M.U thi đấu không ổn định. Trách nhiệm trước hết là HLV Erik ten Hag, người đã có mùa giải thứ 2 vẫn chưa xây dựng được một đội hình đủ mạnh cho M.U chinh phục mục tiêu cao ở Ngoại hạng Anh và Champions League", tờ Daily Mail kết luận.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.