Mua chai thủy tinh cũ cỡ 100.000 đồng, bất ngờ bán được 2,6 tỉ đồng

Khánh An
Khánh An
18/12/2023 08:24 GMT+7

Mua một cái chai thủy tinh nhằm quyên góp từ thiện, một phụ nữ ở Mỹ bất ngờ bán được với giá 2,6 tỉ đồng.

Mua chai thủy tinh cũ giá 100.000 đồng, bất ngờ bán được 2,6 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bà Vincent và cái chai thủy tinh quý giá

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH STL

Tờ The New York Times ngày 18.12 đưa tin một phụ nữ ở bang Virgina (Mỹ) mua một chai thủy tinh cũ tại cửa hàng bán đồ nhằm quyên góp tiền từ thiện bất ngờ bán được với giá 107.100 USD (2,6 tỉ đồng).

Hồi tháng 6, bà Jessica Vincent đến cửa hàng Goodwill ở hạt Hanover (Virginia), nơi bán nhiều đèn, đồ thủy tinh và nhiều mặt hàng khác để quyên góp từ thiện. Không có gì thực sự thu hút sự chú ý cho đến khi cô thấy một chiếc bình thủy tinh óng ánh.

Dưới đáy chai có chữ M và bà tin rằng đây là chữ viết tắt của Murano, một hòn đảo ngoài khơi Venice và là nơi làm đồ thủy tinh lâu đời ở Ý.

"Tôi có cảm giác nó có giá từ 1.000-2.000 USD, nhưng không chắc lắm cho đến khi tôi nghiên cứu thêm", bà kể. Cái chai không niêm yết giá và bà Vincent nói rằng bà sẽ chỉ trả tối đa 8,99 USD, trước khi nhân viên thu ngân cho biết nó chỉ có giá 3,99 USD.

Sau khi về nhà, bà tham gia các nhóm nhận diện thủy tinh trên Facebook để nghiên cứu thêm. Một số thành viên nói rằng cái chai dường như được thiết kế bởi kiến trúc sư Carlo Scarpa nổi tiếng tại Ý và khuyên cô nên liên hệ nhà đấu giá Wright (Mỹ).

Các chuyên gia kết luận rằng cái chai nằm trong loạt Pennellate do ông Scarpa thiết kế vào năm 1940. Chưa rõ có bao nhiêu chai tương tự đã được chế tạo.

Mới đây, nhà đấu giá này đã bán cái chai với giá 107.100 USD cho một nhà sưu tập nghệ thuật tư nhân không công khai danh tính ở châu Âu. Bà Vincent nhận được 83.500 USD còn nhà đấu giá thu 23.600 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.