Mùa xuân ấm - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Việt Chiến
Việt Chiến
09/02/2024 08:00 GMT+7

Nắng ấm vàng thân thiết biết bao nhiêu

Em như nắng, em nồng nàn cảm xúc

Như hơi thở mùa xuân trong lồng ngực

Nắng trên cây và hoa nở trong hồn


Ôi hoa vàng những tháng năm xa vắng

Dọc cánh rừng biên ải dưới mờ sương

Trong giá rét, hoa thắp từng đóa nắng

Sưởi hồn bao chiến sĩ dọc đêm trường


Ta đi qua bao giá lạnh mùa đông

Những miền đất chìm trong mưa ẩm ướt

Thèm một tiếng gà bên sông mùa lụt

Thương đàn em cõng sách lội trong bùn


Thèm ánh lửa bếp chiều, tay mẹ sưởi vun

Mùi khói ấm trên mái quê thân thuộc

Ta yêu mẹ như ta yêu đất nước

Bất khuất, gian lao bao chặng thăng trầm


Chưa hết lũ về lại thấy bão giông

Thương đất mẹ bao đêm dài mất ngủ

Tình quê hương trong tối đèn, tắt lửa

Người bên người qua muôn nỗi gian truân


Ban mai này mở cửa đón mùa xuân

Em như nắng mai vàng về bên mẹ

Như lửa thắp trên cành đào lặng lẽ

Hoa trên cây và nắng ấm trong hồn.

Mùa xuân ấm - Thơ của Nguyễn Việt Chiến- Ảnh 1.

Tuấn Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.