Mỹ Hạnh: Bài mới nào nhạc sĩ Bảo Chấn sáng tác cũng đưa tôi hát

17/10/2023 07:51 GMT+7

Mỹ Hạnh có dịp trải lòng về hành trình làm nghệ thuật và mối ơn với nhạc sĩ Phú Quang, Bảo Chấn trong chương trình Cassette hoài niệm lên sóng trên VTV3.

Mỹ Hạnh: Bài mới nào nhạc sĩ Bảo Chấn sáng tác cũng đưa tôi hát - Ảnh 1.

Mỹ Hạnh được khán giả ưu ái gọi là ca sĩ có giọng trầm đẹp nhất

TL

Mỹ Hạnh tâm sự cô bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 16 tuổi, khi là thành viên của đoàn ca múa nhạc Hải Đăng (Khánh Hòa). Thời điểm đó, nữ ca sĩ chưa phát huy giọng trầm mà chỉ thích hát bài cao. Mãi đến khi vào TP.HCM lập nghiệp, Mỹ Hạnh được chồng khuyên nên tập trung vào sở trường. Nhờ cơ duyên đó mà sau này cô được mọi người ưu ái gọi là “nữ ca sĩ có giọng trầm đẹp nhất”.

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp là khi cô tham gia Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc năm 1991. Đến với cuộc thi bằng một tâm thế thoải mái song nữ ca sĩ bất ngờ giành giải nhất. Và cuộc thi cũng giúp Mỹ Hạnh gắn kết, thân thiết với Thanh Lam hơn.

“Lúc vào chương trình, lần đầu hai chị em gặp nhau đã kết thân rất nhanh. Tôi tham gia để học hỏi nhưng may mắn giành giải và từ đó, con đường nghệ thuật của tôi thuận lợi hơn", nữ ca sĩ kể lại.

Mỹ Hạnh kể trong cuộc thi, cô thể hiện hai ca khúc, trong đó có Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang. Tại chương trình Cassette hoài niệm, nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động khi tái hiện lại bài hát này. Cô thừa nhận: “Cảm xúc rất bồi hồi. Vì đã lâu rồi, từ lúc anh Phú Quang mất tôi chưa hát lại nhạc phẩm này".

Mỹ Hạnh: Bài mới nào nhạc sĩ Bảo Chấn sáng tác cũng đưa tôi hát - Ảnh 2.

Mỹ Hạnh từng có ý định trở về Nha Trang vì thấy không phù hợp với môi trường ở TP.HCM

TL

Nữ khách mời nói thêm sau cuộc thi năm 1991, cô may mắn gặp được nhạc sĩ Phú Quang và được ông hỗ trợ trong sự nghiệp nghệ thuật. Nhắc đến tác giả Em ơi Hà Nội phố, Mỹ Hạnh bồi hồi nhớ đến lời khuyên của ông: “Hát có thể hơi non một xíu, hơi phô một xíu nhưng phải rõ lời. Vì người ta nghe mà không biết em hát cái gì thì làm sao cản được".

Mỹ Hạnh thừa nhận cô gặp nhiều may mắn khi được nhiều nhạc sĩ vừa có tài, vừa có tâm sẵn sàng giúp đỡ. Trước Phú Quang là nhạc sĩ Thanh Tùng. Sau này, khi Mỹ Hạnh vào TP.HCM lập nghiệp, cô được nhạc sĩ Bảo Chấn hỗ trợ.

“Bài mới nào ông vừa sáng tác cũng đều đưa tôi hát ngay. Khi một nhạc sĩ giao cho ca sĩ hát thử ca khúc của mình, tức là họ rất tin tưởng. Tất cả các bài của ông là tôi hát. Tôi thấy mình may mắn khi được gặp ba người nhạc sĩ này".

Nói về quãng thời gian đầu Nam tiến, Mỹ Hạnh kể một đêm cô chạy 5 show và hát khoảng 20 bài. Chính vì điều đó khiến chất giọng của nữ ca sĩ không được đảm bảo và mất cảm xúc với nghề. “Tôi định khăn gói về Nha Trang vì thấy mình không hợp với cuộc sống hối hả ở đây. Thế rồi tôi gặp chồng và chọn ở lại", Mỹ Hạnh kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.