Nạn nhân nguy kịch vụ ô tô tông 17 xe máy vẫn hôn mê sâu

11/04/2023 11:48 GMT+7

Gần 1 tuần sau vụ tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công, anh Đỗ Văn Chương, nạn nhân bị thương nặng nhất vẫn đang hôn mê sâu.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến 22 người bị thương trên đường Võ Chí Công (Q.Tây Hồ), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tây Hồ, Hà Nội đang tiến hành giám định thương tật các nạn nhân.

Mẹ nạn nhân nguy kịch vụ ô tô tông 17 xe máy: 'Thương con còn quá trẻ' - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

NGUYÊN QUANG

Trong vụ tai nạn này, Công an Q.Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) để điều tra, xử lý theo quy định.

Trong số các nạn nhân phải nhập viện, anh Đỗ Văn Chương (28 tuổi, quê Thái Bình) bị thương rất nặng, khó phục hồi. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi 2 bên, gãy xương vai phải… Gần 1 tuần sau khi xảy ra vụ tai nạn, người thân của bệnh nhân này vẫn đang túc trực 24/24 tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện E để chăm sóc, theo dõi.

Bà Trần Thị Mơ (52 tuổi, mẹ anh Chương) cho biết, con trai bà vẫn đang hôn mê sâu, anh được truyền sữa nhưng đưa vào cơ thể đẩy ra, không nhận.

Mẹ nạn nhân nguy kịch vụ ô tô tông 17 xe máy: 'Thương con còn quá trẻ' - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Mơ

QUỲNH AN

Nhớ lại giây phút nhận tin dữ, bà Mơ rơi nước mắt. Bà chia sẻ, khoảng 6 giờ tối 5.4, khi đang chuẩn bị nấu cơm thì nhận được điện thoại từ chồng nói là "con bị tai nạn khi đang đi giao hàng cho khách, nặng lắm".

Nghe xong, chân tay bà Mơ bủn rủn, tinh thần hoảng loạn. Sau khi trấn tĩnh, bà vơ vội bộ quần áo bắt xe từ Thái Bình lên Hà Nội. Khi thấy con nằm trong bệnh viện băng bó chằng chịt, bà Mơ khóc nức nở. Bà ước rằng người chịu nỗi đau này không phải con trai mà là bà.

"Gia đình tôi có 2 cháu, Chương là cả, cháu đang làm ở một xưởng bánh bao ở Hà Nội và nuôi em trai đang học năm thứ hai đại học. Biết hoàn cảnh gia đình không khá giả, cháu rất chịu khó đi làm", bà Mơ nói và cho hay chồng bà làm bảo vệ tận tỉnh Bình Thuận cũng đã ra Hà Nội để chăm con.

Theo bà Mơ, gia đình tài xế gây tai nạn cũng đến bệnh viện thăm hỏi sức khoẻ anh Chương và bày tỏ mong muốn lo mọi chi phí, thuốc thang tốt nhất cho các nạn nhân.

"Tôi thương con còn quá trẻ, chưa lập gia đình mà giờ nằm một chỗ như thế này, vợ chồng tôi xót lắm", người mẹ nói thêm.

Ngoài bệnh nhân Chương, tại Bệnh viện E còn 2 bệnh nhân khác cũng bị thương nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong khi đó, tình trạng bé 3 tuổi bị thương rất nặng được điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư đã có chuyển biến tích cực. Theo đại diện Bệnh viện Nhi T.Ư, các bác sĩ đã giảm dần liều lượng thuốc an thần, cai dần máy thở cho bé. Tuy nhiên bệnh nhi này vẫn đang được chăm sóc tích cực, phải cách ly người thân.

Trước đó, chiều 5.4, tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) lái ô tô biển số 29A-083.12 di chuyển trên đường Xuân La, khi đến ngã tư Xuân La - Võ Chí Công đã tông liên tiếp 17 xe máy, khiến 22 người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.