"Khẩu chiến" thành Rome

04/04/2006 22:11 GMT+7

Chủ nhật này cử tri Ý sẽ đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử và hôm 3.4, Thủ tướng S.Berlusconi và đối thủ R.Prodi (cựu thủ tướng) đã có buổi tranh luận cuối cùng được truyền hình trực tiếp.

Trong cuộc tranh luận đầu tiên cách đây 2 tuần, ứng viên Prodi được đánh giá là người chiến thắng và cuộc tranh luận lần này (với kinh tế là chủ đề chính) là cơ hội để ngài đương kim thủ tướng lấy lại những gì đã mất. Tuy nhiên, cuộc chạm trán lần 2 đã vượt quá mong đợi của nhiều người khi hai chính trị gia lịch lãm không ngần ngại trao nhau những lời nhục mạ. Cuộc tranh luận bắt đầu với câu hỏi của người dẫn chương trình rằng liệu nó có thể diễn ra trong bầu không khí thân thiện hơn được không. Ông Prodi tán đồng: "Ông nói đúng đấy, chúng tôi nên cố gắng thân thiện hơn". Thế nhưng mới được 20 phút, cuộc tranh luận đã biến thành trận "võ mồm". Ông Prodi "tung cước" trước: "Hiện thủ tướng đang cố gắng bám víu hệt như một kẻ say rượu bu cột đèn, không phải để tìm thấy ánh sáng mà để giữ cho cơ thể anh ta đứng vững". Ông Berlusconi "phản đòn" ngay: "Tôi không chấp nhận điều đó. Hãy tôn trọng thủ tướng một chút. Để tôi phản hồi nhận xét của ông Prodi về kẻ say xỉn, đó là Prodi giống một kẻ ngu đần có ích bởi ông ta đưa cái bản mặt tươi cười kiểu cha xứ của mình qua bên tả". Chẳng ai biết ảnh hưởng của cuộc tranh luận này như thế nào đối với cử tri. Vậy hãy chờ xem!

X.A
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.