Hoa đại hạ giá ngày cuối năm

25/01/2009 11:22 GMT+7

(TNO) Sáng 30 Tết, chợ hoa Quảng Bá (Q.Tây Hồ, Hà Nội) đông nghịt người mua. So với hai ba ngày trước, giá các loại hoa như lay ơn, hồng, lưu ly... hôm nay đã giảm từ 30-50%.

Trời Hà Nội 6 giờ sáng lạnh ngắt, gió mùa Đông Bắc tiếp tục tràn về. Chợ hoa Quảng Bá lớn nhất Hà Nội rực rỡ với đủ các loại hoa, cây cảnh từ các vùng trồng hoa nổi tiếng phía Bắc như Mê Linh, Tây Tựu... và hoa từ Đà Lạt mang ra.

Trời rét, người mua lúc sớm thưa vắng, chủ yếu là người buôn từ các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Hải Dương... lên lấy hàng. 

 
Trời Hà Nội lạnh, người phụ nữ này lo sưởi ấm hơn là hoa bị ế

Khoảng 7 giờ, người dân Hà Nội mới nô nức đi chợ hoa. Nguyễn Như Quỳnh - 20 tuổi ở Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 30 Tết em lại cùng với mẹ đến chợ hoa. Kinh nghiệm là không nên đi mua sớm vì giá thường cao, ngày 30 nhiều người muốn sớm về nhà để chuẩn bị giao thừa nên bán rẻ".

Nhiều nhất tại chợ hoa Quảng Bá vẫn các loại hoa hồng. Theo nhiều người bán hàng ở đây thì hoa hồng chủ yếu là ở thôn Đăm (làng hoa Tây Tựu, H.Từ Liêm, Hà Nội), Mê Linh đưa xuống. Giá dao động từ 20.000 - 70.000 đồng/bó 50 bông.

Hoa hồng Đà Lạt tương đối ít và giá khá cao từ 3.000  - 6.000 đồng/bông. Ở góc cuối chợ, vài chiếc xe tải loại 5 tấn chất đầy hoa lay ơn từ Đà Lạt, chủ hàng vẫn tiếp tục cho người bốc từng bó xuống đất: “120.000 đ/bó 50 bông, không mặc cả”, chủ hàng tên Tiến vừa xếp từng bó hoa chất thành đống vừa ra giá.

 
Hoa lay ơn "đổ đống" với giá 2.200 đồng/bông

Anh Tiến cho biết: “Năm ngoái 120.000 đ/10 bông, năm nay 120.000 đ/50 bông mà vẫn còn ế cả vạn bông hoa. Do năm ngoái thấy hoa lay ơn "cháy hàng", lãi nhiều nên năm nay ai cũng lấy hàng nhiều, dẫn đến hoa về không bán hết, giá rớt thê thảm”.

Ngày cuối cùng của năm cũ cũng là ngày mà người buôn hoa, cây cảnh  méo mặt vì găm hàng. Từng dãy quất thế, mai vàng Sài Gòn, đào phai Tây Bắc treo biển đại hạ giá khắp nơi. Một cây quất thế gốc to bằng bắp chân nếu ngày 27 Tết có giá 1,5 triệu thì hôm nay cô bán hàng chỉ ra giá 700.000 đồng và còn nài nỉ “Anh cứ trả cho em một câu lấy may” rồi cô tự rút giá: “Thôi 400.000 đồng nhé!”.

 
Những cành đào phai cũng đã đại hạ giá

Còn những cành đào phai gốc to bằng bắp chân giá chỉ còn 300.000 đồng, bằng 1/8 so với giá hai ngày trước đó. Trong khi đó, địa lan từ Đà Lạt cũng giảm giá nhiều, từ 800.000 đ/khóm 4-5 bông hôm trước giờ xuống chỉ còn 200.000 đ/khóm. 

Tại một góc nhỏ trong chợ, hàng hoa vi-ô-let và thược dược được khách chen chúc mua. Tuy nhiên, số lượng loại hoa đồng nội này rất ít và giá không hề rẻ. Một cành hoa thược dược gồm 1 bông, 2 nụ giá 13.000 đồng/cành.

Dưới đây là một số hình ảnh về chợ hoa ngày cuối năm: 

 
 6 giờ sáng, chợ hoa Quảng Bá tấp nập người buôn hoa từ
các tỉnh xuống cất hàng
 
 7 giờ sáng, hoa hồng đủ loại vẫn tràn ngập chợ

 
 Hoa tulip trồng ở Hà Nội khá đắt khách

 

Hoa Vi-ô-lét 10.000 đồng/bó được mọi người tranh nhau mua

Káp Long - Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.