Phiên chợ quê ngày cuối năm

25/01/2009 17:16 GMT+7

(TNO) Một tháng chỉ họp chợ bốn buổi, đó là vào các ngày mùng 3, 5, 8 và mùng 10 - tính theo lịch ta, nhưng năm nào cũng thế, ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của một năm, chợ Thanh Nhàn (thuộc xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) họp phiên đông nhất, từ mờ sáng cho tới nhọ mặt người.

Chợ phiên Thanh Nhàn mang đậm những nét quê truyền thống, cho dù chỉ cách trung tâm Thủ đô chừng 30 phút đi xe máy.

Dưới đây là một số hình ảnh về phiên chợ quê Thanh Nhàn ngày cuối năm do phóng viên Thanh Niên Online ghi lại:

 
Phiên chợ cuối năm đông người nên chợ họp từ ngoài đường cái kéo dài vào tận sâu bên trong

 
Nhưng bãi giữ xe chỉ lèo tèo vài chiếc...

 
...vì người dân đã quen để xe ở phía ngoài chợ (cho đỡ tốn tiền)

 
Những mái ngói rêu phong cùng "tuổi" của chợ phiên Thanh Nhàn

 
Chợ phiên Thanh Nhàn ngày Tết có nhiều em nhỏ theo mẹ đi mua sắm và để được mua quà...


... đó là quả bóng bay...

 
... là chiếc bánh rán bọc đường

 
Phiên chợ quê không bao giờ thiếu những món đồ đặc trưng của miền thôn quê như rổ, rá, dế, chổi...

 
... và trầu cau

 
Mặt hàng bánh đa mật, bánh đa vừng chỉ xuất hiện ở các phiên chợ quê

 
Các loại rau củ quả được bày tất thảy trên nền đất nhưng rất tươi ngon

 
Năm mới, mua cả... rế đựng nồi mới

Minh Sang
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.