Thêm một tác phẩm của Murakami đến VN

09/01/2010 22:36 GMT+7

Cuốn sách Xứ sở diệu kỳ bạo tàn và chốn tận cùng thế giới - một tác phẩm lớn của nhà văn Haruki Murakami (tác giả quen thuộc với bạn đọc người Việt qua Rừng Na-uy, Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, Biên niên ký chim vặn dây cót, Kafka bên bờ biển, Ngầm...) đã đến Việt Nam bằng bản dịch tiếng Việt của Lê Quang vào đầu năm 2010 này.

Murakami đã nói rằng ông viết cuốn sách này với một hình mẫu quan trọng là huyền thoại về Orpheus xuống địa phủ tìm người vợ yêu đã khuất. Xưa kia con người từng quan niệm dưới bề mặt mặt đất còn một thực tại khác nữa. Giờ đây Murakami vẫn tin như vậy, dĩ nhiên là hiểu theo nghĩa ẩn dụ. Ông cho độc giả một hình dung thế giới chúng ta đang sống là một ngôi nhà với tầng trệt, tầng lầu và tầng hầm. Hãy tin bên dưới tầng hầm vẫn còn tầng hầm nữa mà nếu thực sự muốn, chúng ta sẽ tìm được đường đi xuống.

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.