Do bị lạc đạn chỉ thiên?

20/02/2010 00:15 GMT+7

Sự việc xảy ra tối mùng 2 Tết ở xã Thuận Giao (H.Thuận An, Bình Dương), làm 2 phụ nữ phải nhập viện cấp cứu.

Bỗng dưng... trúng đạn

Chiều 19.2, tại hiện trường là khu nhà trọ thuộc ấp Bình Thuận 2 (xã Thuận Giao), anh Nguyễn Văn Nam (36 tuổi, quê An Giang) chồng của chị Nguyễn Thị Ngọt (35 tuổi), kể lại: “Khoảng 9 giờ tối ngày mùng 2 Tết, tôi với vợ và hai đứa con nhỏ đến khu nhà trọ, nơi có nhiều người đồng hương ở lại ăn Tết. Thấy có đánh bài ăn tiền, vợ tôi chạy đến xem, còn tôi đang đứng nói chuyện với người quen thì nghe tiếng nổ. Mọi người đánh bài cứ ngỡ tiếng bể bánh xe. Nhưng khi quay lại, thấy vợ tôi quỵ xuống đất. Ngay sau đó, thêm tiếng nổ thứ hai vang lên và một người phụ nữ khác ngã gục xuống. Lúc đó mọi người mới biết là công an đến bắt mấy người đánh bài ăn tiền”.

Anh Nam cùng vợ đến Bình Dương thuê nhà trọ và mở quán bán đồ ăn sáng đã nhiều năm nay. Tết này vợ chồng anh dự định về quê ăn Tết cùng với gia đình. “Ngặt nỗi, năm rồi làm ăn thất bát, không có tiền để về quê, đành ở lại cùng với mấy người đồng hương; chứ có tiền đâu mà đánh bài”, anh Nam nói. Chị Ngọt bị thương nơi ổ bụng đang còn cấp cứu ở Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy phải nhờ người thân chăm sóc, vì anh Nam phải ở nhà nuôi 2 cháu nhỏ (12 tuổi và 3 tuổi) đang bị bệnh. Anh Nam cho biết: “Hôm mùng 3 Tết có một người nghe nói làm ở xã đến đưa cho tôi 17.900.000 đồng để lo thuốc men cho vợ. Ông Chủ tịch UBND xã Thuận Giao cũng xuống BV Chợ Rẫy để thăm nom người bị nạn”.

Chị Phạm Thị Hằng (29 tuổi, quê An Giang) bàng hoàng kể: “Lúc đó, tôi tranh thủ gửi đứa con 12 tháng tuổi cho chị Trần Thị Kim Hồng đang ngồi một mình ở trên giường trông hộ để tranh thủ ăn miếng cơm. Có khoảng 5-6 người nam đang ngồi chơi bài binh (còn gọi là bài Ấn Độ) ăn tiền thì bỗng nhiên nghe 2 tiếng nổ, kèm theo tiếng trẻ em khóc thét lên. Hốt hoảng, tôi  chạy ra ngoài, phát hiện chị Hồng ngã gục, đè lên đứa con nhỏ của tôi, còn vết thương ở chân thì chảy máu”.

Do sơ suất?

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người đưa 2 nạn nhân đến BV cấp cứu. Theo ghi nhận ban đầu của BV đa khoa tỉnh Bình Dương, bệnh nhân Trần Thị Kim Hồng nhập viện lúc 22 giờ 35 phút ngày 15.2 trong tình trạng vết thương do đạn bắn, chèn ép rễ thần kinh chi dưới. Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọt nhập viện trong tình trạng vết thương thấu bụng do hỏa khí. Cả hai bệnh nhân được chuyển đến BV Chợ Rẫy để điều trị.

Chiều qua, chúng tôi đến trụ sở Công an xã Thuận Giao để tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc, người trực ban đề nghị liên lạc với Trưởng công an. Liên lạc qua điện thoại, người này cho biết: “Vụ việc đang được Công an Thuận An thụ lý điều tra”. Liên lạc với ông Võ Đức Phúc, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Công an Thuận An thì ông Phúc chỉ chúng tôi liên hệ với ông Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, Công an huyện. Gọi điện thoại di động cho ông Lê Ngọc Hữu, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, thì đầu bên kia trả lời: “Ông Hữu ra ngoài, có gì ngày mai gọi lại”.

Trong khi đó, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, vụ việc đã được báo cáo lên các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương với nguyên nhân: “Do sơ suất, một công an viên nổ súng chỉ thiên, đạn lạc làm 2 người dân bị thương nhẹ”.

Chiều 19.2, tại BV Chợ Rẫy, PV Thanh Niên đã tiếp xúc với một số người thân của chị Nguyễn Thị Ngọt. Một thanh niên tên Hoàng, xưng là cháu chị Ngọt, kể lại: "Tôi là người trực tiếp chơi bài đêm mùng 2 Tết ở khu nhà trọ của ông Út Nhỏ. Có 7 người chơi và 1 người cầm cái, mỗi ván chơi khoảng vài chục ngàn đồng, những người tham gia chơi là dân ở trọ tại đây. Lúc tụi tui đang chơi, thì chị Nguyễn Thị Ngọt vào đứng xem. Độ 15 phút sau, khi chúng tôi đánh xong 3 ván bài thì công an ập vào. Và rồi có tiếng súng nổ, lúc này mọi người vẫn ngồi im, khi phát súng thứ 2 nổ thì mọi người bỏ chạy". Cũng theo Hoàng, hai người bị trúng đạn lúc đó cách nhau độ 2 mét và khi công an ập vào không ai có hành vi chống cự lại. Sau khi nổ súng có người bị thương, công an sợ người dân phản ứng quá khích nên tạm lánh đi, không xử lý ai về hành vi đánh bạc.

Theo các bác sĩ BV Chợ Rẫy, chị Ngọt bị trúng đạn xuyên thấu từ phía hông lưng (gần bụng) bên này trổ sang bên kia, đạn bay luôn ra ngoài. Đường đi của viên đạn gây thủng dạ dày, đứt ruột già, tổn thương phổi... Còn Kim Hồng bị đạn trúng vào thắt lưng bên trái xuyên gần tới cột sống. Cả hai đã được phẫu thuật xử trí các vết thương. Sau mổ, tình trạng sức khỏe của Ngọt tạm thời ổn định nhưng các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi. Riêng Kim Hồng sau khi phẫu thuật lấy ra đầu đạn đã được chuyển về lại BV Bình Dương để tiếp tục điều trị. (Thanh Tùng)

Nhóm PV XH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.