Người hùng Rodri xúc động sau pha lập công giúp Man City hoàn thành giấc mơ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/06/2023 05:02 GMT+7

Rodri đã không kìm được sự xúc động khi tỏa sáng trong trận chung kết Champions League thắng Inter 1-0 diễn ra rạng sáng nay (11.6), kết thúc một mùa giải đáng nhớ cho tiền vệ người Tây Ban Nha với bàn thắng đưa Man City trở thành 'vua' bóng đá châu Âu.

Rodri đã hoàn thành giấc mơ của HLV Pep Guardiola và các ông chủ đến từ Abu Dhabi (UAE) của Man City với bàn thắng duy nhất ở phút 68 trong chiến thắng sít sao 1-0 trước Inter Milan. "Tôi rất xúc động, đó là một giấc mơ trở thành sự thật. Tất cả những người hâm mộ của chúng tôi đã chờ đợi 20, 30, 40 năm. Tôi mới ở đội bóng 4 năm nhưng chúng tôi xứng đáng với điều đó. Những năm trước chúng tôi không gặp may nhưng cuối cùng Chúa cũng ban cho bạn món quà này... Đó là giấc mơ của tất cả chúng tôi", Rodri chia sẻ với BT Sport sau trận chung kết.

Người hùng Rodri xúc động sau pha lập công giúp Man City hoàn thành giấc mơ - Ảnh 1.

Rodri (phải) trở thành người hùng của Man City với pha lập công duy nhất đánh bại Inter

AFP

Cầu thủ 26 tuổi này đã ghi bàn quyết định trong trận đấu thứ 52 của mình trong mùa giải vừa qua, một dấu hiệu cho thấy anh quan trọng như thế nào đối với Man City của Guardiola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã đặt Rodri chơi bên cạnh John Stones với vai trò tiền vệ trung tâm nhưng anh thường được phép dâng cao để gây sức ép cho hàng thủ đối phương.

Ở trận chung kết, Rodri dường như thay thế vai trò thủ lĩnh hàng tiền vệ khi Kevin De Bruyne sớm rời sân ở hiệp 1 do chấn thương và tiền đạo số 1 Erling Haaland vốn sung mãn đã bị hạn chế bởi hàng phòng ngự kiên cố của Inter.

Sau bao nhiêu nỗ lực, Pep Guardiola cũng thành công tại Champions League cùng Man City

Trước tình cảnh bế tắc và có thể phải đá hiệp phụ, Rodri đã ở đúng nơi, đúng lúc khi đường cắt bóng của Bernardo Silva đi chệch hướng. Với sự điềm tĩnh đặc trưng ở vai trò tiền vệ trung tâm và hỗ trợ hàng thủ trong cả mùa giải vừa qua, Rodri đã thực hiện cú sút cứa lòng chân phải một cách lạnh lùng đánh bại thủ môn Andre Onana.

Người hùng Rodri xúc động sau pha lập công giúp Man City hoàn thành giấc mơ - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Rodri lạnh lùng tung chân hạ thủ môn Andre Onana

AFP

Đó cũng là sự chuộc lỗi cho màn trình diễn kém cỏi trong hiệp 1, khi anh phải vật lộn với áp lực mà Inter áp đặt và cầm bóng cẩu thả một cách bất thường.

Rodri thừa nhận: "Tôi đã chơi không tốt trong hiệp 1. Tôi đã chơi khá tệ. Tôi đã tự nói với bản thân mình là bạn phải vượt qua hoàn cảnh và cuối cùng tôi đã ghi bàn. Thật không thể tin được".

Bàn thắng thứ 4 của Rodri trong mùa giải trên mọi đấu trường là vừa đủ để giúp Man City vượt qua Inter, đội đã không gặp may với 2 cơ hội ngon ăn của Federico Dimarco và Romelu Lukaku bị bỏ lỡ ở nửa cuối hiệp 2. Nhưng đây là ngày của Man City và Rodri. Tiền vệ trị giá 70 triệu euro tuy lép vế hơn trong một đội bóng đầy sao nhưng vẫn là biểu tượng cho sức mạnh tài chính của một đội bóng đã hoàn thành một mùa giải gần như hoàn hảo khi giành cú ăn ba danh hiệu.

Người hùng Rodri xúc động sau pha lập công giúp Man City hoàn thành giấc mơ - Ảnh 3.

Man City hoàn tất cú ăn ba danh hiệu mùa này

AFP

"Tôi nghĩ chúng tôi đã làm nên lịch sử. Điều tốt là chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. Dự án này là muốn nhiều hơn nữa, nhiều tham vọng hơn", Rodri nói thêm khi cùng Man City vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp FA và giờ là Champions League. Bàn thắng của Rodri cũng đưa đội chủ sân Etihad đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng Anh thứ 2 đoạt cú ăn ba danh hiệu hàng đầu trong một mùa giải sau M.U vào năm 1999.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.