'Người mẫu mũi không xương' Mỹ Duyên: Từng muốn 'giải thoát' vì bị miệt thị

21/04/2024 19:50 GMT+7

Trong hành trình theo đuổi ước mơ làm người mẫu, Mỹ Duyên phải đối mặt với không ít khó khăn. Câu chuyện đó được cô kể lại trong chương trình Vali cảm xúc.

'Người mẫu mũi không xương' Mỹ Duyên: Từng muốn 'giải thoát' vì bị miệt thị - Ảnh 1.

Mỹ Duyên trải lòng về những sóng gió phải đối diện vì ngoại hình khác biệt

BTC

Phạm Thị Mỹ Duyên sinh năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Cô là sinh viên khoa luật của Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, gây chú ý với chiều cao 1,8 m và chiếc mũi đặc biệt. Chính điều đó khiến Mỹ Duyên phải đối diện với những lời bàn tán, miệt thị khiến bản thân cảm thấy mặc cảm.

Mỹ Duyên chia sẻ khi theo đuổi đam mê người mẫu, cô phải nhận “lời ra tiếng vào". Nữ khách mời chia sẻ: “Tôi nghe nhiều người nói rằng “mặt như vậy mà cũng có thể đi làm người mẫu” hay “như vậy mà dám tham gia các cuộc thi". Đó là điều khiến tôi ám ảnh. Nhưng tôi chọn cách vượt qua nỗi sợ của mình".

Từ khi vừa được sinh ra, Mỹ Duyên đã bị dị tật bẩm sinh ở mũi. Nữ người mẫu nghẹn ngào chia sẻ: “Thậm chí lúc mới sinh tôi không có ống thở ở mũi. Bác sĩ phải cắt ống hút nhỏ để vào tạo đường thở. Đến năm lớp 3 tôi mới được phẫu thuật lần đầu tiên để cấy sụn vào mũi. Và tôi có dự định phẫu thuật tiếp vào đầu năm nay nhưng vì một số vấn đề mà tôi phải tiếp tục đợi”, Mỹ Duyên kể.

Mỹ Duyên không ngừng nỗ lực để truyền cảm hứng đến những người có hoàn cảnh giống mình

Mỹ Duyên không ngừng nỗ lực để truyền cảm hứng đến những người có hoàn cảnh giống mình

BTC

Nữ người mẫu 21 tuổi cho hay bác sĩ cũng khẳng định chỉ có thể tạo thêm đầu mũi ở phía trước một chút, chứ không thể nâng mũi như mọi người được. Điều này một lần nữa khiến Mỹ Duyên cảm thấy thất vọng. Vượt qua mặc cảm, Mỹ Duyên quyết tâm theo đuổi nghề người mẫu. Gần đây, cô nhận được chiếc cúp “Tiến bước sống đầy” dành cho những người truyền cảm hứng. “Tôi đã làm một việc ý nghĩa chính là truyền cảm hứng cho những người như mình”, cô tự hào.

Mỹ Duyên cho biết bản thân bị miệt thị ngoại hình từ 6 năm trước. Điều đó làm cô thấy tổn thương, từng có ý định muốn giải thoát bản thân. Người mẫu 10X thừa nhận đang bị trầm cảm, có suy nghĩ tiêu cực. Mỹ Duyên nói: “3 tháng gần đây, tôi thấy mọi thứ xung quanh quá ồn ào. Tôi không muốn nói chuyện với ai mà chỉ muốn được giải thoát. Đó là lý do tôi dùng từ “ám ảnh” khi nói về đôi giày cao gót mà mình yêu thích”.

Nhớ lại những lần bị tổn thương, Mỹ Duyên tự hỏi không hiểu vì sao mà nhiều người lại “tấn công” mình vô cớ. Có người vì thấy lạ đã chụp hình gương mặt nữ khách mời, khoanh tròn phần mũi và gửi cho những người khác xem. Nhắc đến đây, Mỹ Duyên bật khóc tiết lộ cũng vừa kết thúc một mối tình. Điều khiến cô tổn thương nhất không phải việc bước ra khỏi mối quan hệ mà là vì bị bạn trai miệt thị.

Lắng nghe câu chuyện của Mỹ Duyên, chuyên gia tâm lý Tô Nhi A nhắn nhủ: “Không có sự gắn kết nào ở bên ngoài là vĩnh viễn cả. Nếu cứ mãi xây dựng sự tự tin dựa trên những giá trị mà người khác ban cho thì bạn sẽ mãi tổn thương. Điều quan trọng là bản thân phải luôn biết mình đang đi trên con đường nào. Bản thân không được từ bỏ mà còn phải tự yêu lấy chính mình, vì mình có giá trị và hoàn toàn xứng đáng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.