Nhà thơ Nguyễn Phong Việt kể chuyện 'chúng ta sống để lắng nghe'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
17/12/2023 16:47 GMT+7

'Thật ra 'Chúng ta sống để lắng nghe' là nối tiếp hai cuốn tản văn trước đó của tôi là 'Chúng ta sống có vui không' và 'Chúng ta sống, là vì…?'. Nhưng lần này sẽ khác rất nhiều, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi viết nhiều về những ý niệm, diễn giải nó theo cái cách mà tôi nghĩ, là một cuộc đối thoại về mặt nội tâm của chính mình', nhà thơ Nguyễn Phong Việt chia sẻ.

Sáng 17.12, nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã có buổi gặp gỡ, tặng chữ ký cho các độc giả tại Đường sách TP.HCM nhân dịp anh cho ra mắt tập tản văn mới nhất có tựa đề Chúng ta sống để lắng nghe.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt kể chuyện 'chúng ta sống để lắng nghe' - Ảnh 1.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt kể chuyện 'chúng ta sống để lắng nghe' - Ảnh 2.

Những trang viết đẹp và giàu tình cảm của nhà thơ Nguyễn Phong Việt

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt kể chuyện 'chúng ta sống để lắng nghe' - Ảnh 3.

Bìa tập tản văn Chúng ta sống để lắng nghe do NXB Trẻ ấn hành

Q.TRÂN

Nói về tác phẩm mới do NXB Trẻ ấn hành, nhà thơ Nguyễn Phong Việt cho rằng: "Tôi nghĩ mọi người sẽ tìm thấy được rất nhiều sự đồng cảm vì theo một cách nào đó, nó giống như là tôi đang nói chuyện với một người tri kỷ, với một người bạn, một người hiểu mình. Nhưng cũng từ đó mà tôi nhận ra rằng phần lớn con người chúng ta rất ít khi có cơ hội và ít khi hiểu rằng chúng ta cần trò chuyện với chính bản thân mình. Và với Chúng ta sống để lắng nghe, có thể mọi người nghĩ là chúng ta lắng nghe thế giới này, chúng ta lắng nghe những âm thanh bên ngoài, chúng ta lắng nghe thiên nhiên, chúng ta lắng nghe vạn vật. Nhưng tôi nghĩ cái cốt lõi nhất của cuốn sách lần này là lắng nghe chính bản thân".

Được biết, tập tản văn Chúng ta sống để lắng nghe của tác giả Phong Việt, tiếp theo mạch series sách Chúng ta sống có vui không; Chúng ta sống, là vì?… đã được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt những năm qua. Những cuốn tản văn của anh luôn ra mắt vào dịp cuối năm, và trở thành món quà tinh thần mà bạn đọc đón chờ để dành tặng bạn bè, người thân và chính mình.

Hơn 40 bài viết trong tập sách là những lát cắt cuộc sống được kể lại qua lớp "kính lọc" giàu cảm xúc: "Buổi sáng hôm đó, mình nhìn thấy một bông hoa", "Những đêm ngước nhìn trời", "Những cái ôm", "Về nhà để ba cắt tóc", "Đừng để lời xin lỗi thành một món nợ"… Tác giả nghiêng về quan sát những điều xuất phát từ nội tâm của mình, tập "lắng nghe" những rung động từ bên trong. Tác giả Nguyễn Phong Việt chia sẻ: "Chỉ hy vọng là với những góc nhìn rất giản đơn của mình về nội tâm của con người, bạn đọc có thể tìm thấy một phần nội tâm của họ ở trong đó, với cùng một tần số rung động…".

"Những ngày này, hãy để chúng ta giống như con tàu chuẩn bị vào sân ga. Chân ga, chân thắng thong thả buông ra. Tay cũng nên rời vô lăng hay màn hình điều khiển. Cứ để con tàu ấy, theo đà, từ từ trôi về điểm dừng của ga đến", tác phẩm của anh viết. 

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt kể chuyện 'chúng ta sống để lắng nghe' - Ảnh 4.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt (phải) và ông Nguyễn Thành Nam - Phó giám đốc, Tổng biên tập NXB Trẻ

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt kể chuyện 'chúng ta sống để lắng nghe' - Ảnh 6.

Độc giả xin chữ ký của nhà thơ Nguyễn Phong Việt

Q.TRÂN

Trong tập tản văn này, tác giả Nguyễn Phong Việt viết về những lúc "ngồi một mình ở đâu đó" khi "làm một giống loài cô đơn", với tâm thế chấp nhận và làm bạn với điều đó, bởi vì "có trải qua trầy xước và tươm máu thì trái tim và tâm hồn mới có khả năng tạo ra kháng thể". Đây là một lối tiếp cận và lý giải bình thản hơn với sự cô đơn.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, nhà thơ Nguyễn Phong Việt tiết lộ: "Tôi sẽ quay lại với thơ vào mùa Giáng sinh năm 2025. Đó là thời điểm tôi sẽ ra một tập thơ mới, và tôi rất muốn làm một boxset 10 tập thơ cũ. Nó là một phiên bản giới hạn và tôi tin rằng có lẽ trước giờ ở Việt Nam chưa bao giờ có một nhà thơ nào có thể làm boxset đẹp như vậy và có một hành trình dài như vậy để có thể biến nó thành món quà cho bạn đọc của mình. Trong những ngày tháng này tôi đã có idea để chuẩn bị cho nó rồi, tuy việc đó sẽ diễn ra vào khoảng hai năm nữa, nhưng tôi đã có kế hoạch rồi. Còn trước mắt tôi vẫn muốn mọi người nhìn Nguyễn Phong Việt ở góc độ là một người có thể chia sẻ cảm xúc trong cuộc sống". 

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt kể chuyện 'chúng ta sống để lắng nghe' - Ảnh 7.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt kể chuyện 'chúng ta sống để lắng nghe' - Ảnh 8.

Trả lời người hâm mộ

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt kể chuyện 'chúng ta sống để lắng nghe' - Ảnh 9.

Và trả lời phỏng vấn báo chí

Cuối buổi giao lưu, tác giả Chúng ta sống để lắng nghe kết luận: "Thơ hay tản văn đều là một phương tiện, nó không định danh mình. Nó không định danh là Nguyễn Phong Việt chỉ viết thơ hay Nguyễn Phong Việt chỉ viết báo hay Nguyễn Phong Việt chỉ viết tản văn. Tôi nghĩ tất cả những hình thức đó là cách để mình chuyển tải cảm xúc và mỗi giai đoạn mình sẽ chọn một phương tiện khác nhau để chuyển tải cảm xúc đến độc giả".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.