Nhiều lần giúp cụ ông nhặt ve chai hơn 90 tuổi, nửa đêm chủ nhà nhận món quà bất ngờ

19/04/2024 13:33 GMT+7

Thấy cụ ông hơn 90 tuổi ngày nào cũng đạp xe kiếm ve chai ngang nhà, chị Lý thường gom đồ tặng và cho tiền ăn sáng. Không ngờ, ông cụ đem hai chậu hoa đến trước nhà tặng lại, dọn sạch cỏ và tưới cây xung quanh lúc 4 giờ sáng.

Chủ nhà xem xong không khỏi xúc động khi nhận ra cụ ông là người đi gom ve chai, thường xuyên được bản thân giúp đỡ. Nhiều người nói rằng, đó là minh chứng rõ nét cho câu nói "cho đi rồi nhận lại" và cảm thấy ấm áp như ngập tràn tình người với người.

Tài khoản Thành Long bình luận: "Cảm ơn những điều tích cực để chúng ta thấy rằng cuộc đời còn nhiều cái để thương". Bạn Lê Sơn viết: "Đâu đó ngoài kia còn rất nhiều mảnh đời tuy không cao sang, không cầu kỳ nhưng lại rất tử tế. Chúc ông luôn nhiều sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn".

Chậu hoa ông cụ mang đến tặng vợ chồng chị Lý

Chậu hoa ông cụ mang đến tặng vợ chồng chị Lý

NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Võ Thị Hồng Lý (39 tuổi, ở H.Tân Phú, Đồng Nai) cho biết, khi hàng xóm thông báo có người đến tặng hoa, dọn cỏ, tưới cây… chị đã nhận ra đó là quà của ông cụ nhặt ve chai. Khi xem lại camera, chị thấy khoảnh khắc dễ thương nên quyết định đăng tải lên mạng xã hội lan tỏa đến mọi người.

Cách đây khoảng 5 tháng, vợ chồng họ biết đến ông cụ khi thường xuyên đi nhặt ve chai trước cửa nhà. Kể từ đó, chị luôn gom cất ve chai để mỗi lần ông cụ đến sẽ mang tặng và cho tiền ăn sáng.

Clip ghi lại khoảnh khắc ông cụ tặng hoa, dọn cỏ, tưới cây cho vợ chồng chị Lý nhận được nhiều lượt chia sẻ

"Khi hỏi ông cụ nói hơn 90 tuổi, cách nhà tôi khoảng 2 – 3 km. Sau khi đăng lên mạng xã hội, nhiều người có nói nhà ông không phải quá nghèo khổ nhưng chắc muốn bản thân vất vả nên thường xuyên đi nhặt ve chai. Chúng tôi cũng không hỏi kỹ về hoàn cảnh, chỉ thấy việc làm của ông rất ý nghĩa và dễ thương", chị Lý nói.

Cũng theo chị Lý, nếu gia đình ông giàu có cũng không ân hận về những việc vợ chồng đã giúp ông. Chị vô cùng bất ngờ và tưởng tượng giống con cái trong nhà ông.

Nhiều lần giúp cụ ông nhặt ve chai hơn 90 tuổi, nửa đêm chủ nhà nhận món quà bất ngờ- Ảnh 2.

Vườn hoa được ông cụ tặng ở nhà chị Nga

NVCC

"Khi giúp ông, chúng tôi không suy nghĩ gì nhiều vì những món quà không có gì to tát nhưng nhận lại những điều lớn lao. Nhiều người cũng xin số tài khoản để giúp ông nhưng chồng tôi nói chỉ nhận tình cảm và bản thân sẽ tiếp tục giúp ông trong khả năng. Tôi tin điều tử tế vẫn còn tồn tại rất nhiều trong cuộc sống", chị Lý bày tỏ.

Chị An Thị Nga (33 tuổi, ở H.Tân Phú, Đồng Nai) cũng là người nhận được chậu hoa từ ông cụ. Ngay sau khi cho ông cụ ve chai, chị thấy trước cửa nhà xuất hiện những chậu hoa tươi thắm.

"Lúc đầu tôi không để ý vì ba chồng cũng là người thích trồng hoa. Khi thấy chậu đầu tiên, tôi nghĩ ba chồng mang đến nhưng đến chậu thứ hai, thứ ba tôi mới nghĩ đến của ông cụ nhặt ve chai. Ông nói hoa của nhà, tự mang đến không phải đi mua để tôi yên tâm nhận. Ông nói tặng hoa để nhà của mọi người cùng đẹp rạng rỡ", chị Nga nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.