Nhiều nạn nhân bị truy sát bất ngờ ‘biến mất’

13/04/2014 01:49 GMT+7

Ngày 12.4, thượng tá Lê Văn Hải, Phó công an Q.8 (TP.HCM) cho biết hiện Đội CSĐT tội phạm về TTXH quận đang thụ lý điều tra nhiều vụ cố ý gây thương tích, nhưng bị hại lại bỏ đi khỏi chỗ ở gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Điển hình, khoảng 23 giờ 30 ngày 14.9.2013, có 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy chạy ngang qua nhóm thanh niên trên đường đi nhậu về, gồm: Hồ Minh Tiến (21 tuổi), Đỗ Ngọc Linh (23 tuổi), Nguyễn Văn Đức (22 tuổi), Trần Nguyễn Trường Giang (22 tuổi, cả ba đều quê Bến Tre, trọ ở hẻm 2889 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8); nẹt pô xe khiến cả nhóm giật mình nên Giang chửi thề. Lát sau, hai thanh niên nói trên đi cùng 4 người khác cầm mã tấu đến phòng trọ truy sát nhóm của Giang bị thương khá nặng; riêng Giang kịp chạy thoát thân. Tiến đã đến Công an P.7 (Q.8) trình báo vụ việc, nhưng sau đó nhóm của Giang bất ngờ “biến mất”. Chưa hết, một ngày sau lại xảy ra vụ đâm chém tại quán nhậu vỉa hè trên đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8. Lúc đó khoảng 21 giờ 10 ngày 15.9.2013, Nguyễn Văn Thái (19 tuổi), Nguyễn Trường Giang (18 tuổi, cả hai cùng quê An Giang), Đỗ Tiến Phương (21 tuổi, quê Đồng Tháp, cả ba đều tạm trú Q.8) đang ngồi nhậu tại quán vỉa hè nói trên. Bất ngờ, 4 thanh niên đi 2 xe gắn máy ập đến dùng mã tấu chém Thái trọng thương. Sau khi chữa trị vết thương, Thái đã đến Công an P.7 (Q.8) trình báo vụ việc nhưng rồi bỏ đi khỏi nơi thuê trọ, không dám tố cáo tiếp. “Để phục vụ công tác điều tra, Công an Q.8 kêu gọi các bị hại đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH của quận (địa chỉ 993 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8) làm việc”, một cán bộ của Công an Q.8 cho biết.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.