Những người miền Tây đánh đu trên ngọn dừa cao hàng chục mét để mưu sinh

18/05/2024 12:12 GMT+7

Với thế mạnh về vườn cây ăn trái, từ lâu, ở miền Tây đã hình thành nhiều nghề đặc trưng. Trong đó, leo hái dừa, đốn cây thuê là một trong những nghề nguy hiểm, ít người làm.

"Làm xiếc" trên không

Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp theo chân ông Nguyễn Khắc Chung (55 tuổi, ngụ TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đi đốn cây thuê. Trời nắng bỏng rát da thịt, ông vẫn phơi mình chịu đựng và đứng chênh vênh ở độ cao hàng chục mét.

Những người miền Tây đánh đu trên ngọn dừa cao hàng chục mét để mưu sinh- Ảnh 1.

Ông Chung như đang “làm xiếc” ở độ cao hàng chục mét

DUY TÂN

Với thâm niên hơn 10 năm trong nghề, ông Chung nhanh chóng tính toán hướng cây dừa sẽ đổ khi cưa để không ảnh hưởng những cây trồng khác trong vườn. Sau đó, ông đeo bộ đồ nghề leo cây tự chế, chỉ ít phút đã leo đến ngọn cây dừa. Phía dưới, vợ ông hỗ trợ buộc máy cưa vào dây để ông kéo lên ngọn, bắt tay vào việc dọn sạch phần lá dừa, buồng dừa. Sau đó, ông dùng cưa để cưa phần ngọn dần dần đến gốc. Sau khoảng 30 phút, ông đã đốn xong cây dừa cao hơn 10 m.

Dụng cụ leo dừa được ông Chung tự chế để leo lên cưa cây cho an toàn.

Dụng cụ leo dừa được ông Chung tự chế để leo lên cưa cây cho an toàn.

DUY TÂN

Nhiều năm theo nghề, ông Chung không nhớ đã đốn hạ bao nhiêu cây dừa, chỉ nhớ trong số những cây ông chinh phục, có nhiều cây cao đến hàng chục mét. Ông Chung cho biết, hầu hết những cây dừa đều rất khó đốn từ gốc bởi rất cao, nếu đốn sẽ ảnh hưởng nhà dân hoặc làm gãy đổ cây cối trong vườn. Do đó, phải cưa từng đoạn từ trên xuống dưới. Thân cây thẳng đuột nên chỉ có cách sử dụng công cụ leo dừa tự chế kẹp vào thân để cưa dần dần.

Những người miền Tây đánh đu trên ngọn dừa cao hàng chục mét để mưu sinh- Ảnh 3.

Những cây dừa thường nằm gần nhà và phía dưới là cây ăn trái nên ông Chung phải cưa từ phần ngọn dần tới gốc

DUY TÂN

Ban đầu, ông làm công việc này để kiếm thêm thu nhập lúc rảnh rỗi, dần dần trở thành nghề chính để mưu sinh. Công đốn một cây dừa trung thường khoảng 300.000 đồng, riêng những cây cao lớn thì 800.000 đồng. Nhờ vậy, nếu "trúng mánh", mỗi ngày, ông Cung thu nhập hơn 1 triệu đồng.

"Như hôm nay, tôi đốn 3 cây dừa không cao lắm, thu nhập 900.000 đồng. Có hôm, tôi đốn những cây kích thước khủng, tuy mất nhiều thời gian, nhưng kiếm tiền triệu như chơi", ông Chung nói.

Những người miền Tây đánh đu trên ngọn dừa cao hàng chục mét để mưu sinh- Ảnh 4.

Mỗi cây dừa có độ cao hàng chục mét, phải mất hơn 30 phút mới cưa xong

DUY TÂN

Mong đời con tốt đẹp hơn

Ông Chung cho biết, trước khi đốn hạ bất kỳ cây gì cũng phải quan sát, đảm bảo thân và nhánh cây rơi xuống không ảnh hưởng đồ vật xung quanh và người bên dưới. Với những cây cao, nằm trong khu vực nhiều nhà dân, đường dây điện thì phải dọn sạch cành lá, sau đó ước lượng khoảng cách rồi cưa từng đoạn theo chiều từ trên xuống dưới, đến khi chỉ còn lại gốc.

Những người miền Tây đánh đu trên ngọn dừa cao hàng chục mét để mưu sinh- Ảnh 5.

Nghề này đốn cây thuê đối mặt với nhiều nhiều nguy hiểm

DUY TÂN

"Lúc leo thì theo chiều thuận, lúc xuống phải thụt lùi. Vừa cưa xong một đoạn thì phải dời bộ dụng cụ xuống. Cứ như vậy cho đến gốc cây. Với cây dừa, khoảng 30 - 45 phút là cưa xong. Còn với cây có tán rộng có khi mất vài giờ", ông Chung nói.

Bộ dụng cụ hỗ trợ leo cây là bộ khung sắt cũng được ông tự chế để bám chặt vào thân cây khi di chuyển. Việc di chuyển này khá mất thời gian, nhưng an toàn khi cưa những cây cao. Với những cây nhỏ khoảng vài mét thì sử dụng dây thuần để di chuyển gọn nhẹ hơn.

Những người miền Tây đánh đu trên ngọn dừa cao hàng chục mét để mưu sinh- Ảnh 6.

Khi đốn hạ một cây dừa, ông Chung được trả công 300.000 đồng, cây lớn hơn thì giá 800.000 đồng

DUY TÂN

Cũng có nhiều năm theo nghề cưa cây, anh Thạch Hoàng Dũng (40 tuổi, ngụ xã Kế Thành, H.Kế Sách, Sóc Trăng) cho biết, để leo cây cao từ 10 - 20 m, đòi hỏi người làm nghề phải có sức khỏe tốt, nhanh nhẹ, không sợ độ cao.

Vẫn biết nghề này chênh vênh nhưng vì thu nhập tương đối khá, không phải ly hương kiếm sống nên anh Dũng chấp nhận để mưu sinh, mong đời con của mình sau này tốt đẹp hơn. Việc ong đốt hay côn trùng cắn, thậm chí gặp phải rắn độc là chuyện không tránh khỏi, chưa kể đến chuyện leo lên ngọn cây mà gặp trời mưa gió, giông lốc bất chợt…

Những người miền Tây đánh đu trên ngọn dừa cao hàng chục mét để mưu sinh- Ảnh 7.

Mỗi ngày, ông Chung đánh đu trên ngọn dừa để mưu sinh

DUY TÂN

"Có lần, tôi leo lên ngọn dừa gặp phải tổ ong. Nghe tiếng động, chúng túa ra đốt, nhưng đành bám chặt thân dừa chịu trận, bởi không có đường thoát. Hôm đó về, tôi bị nóng lạnh, cơ thể sưng vù. Có lần leo dừa gặp rắn độc, rất may vừa leo tới thì gặp nên leo xuống đuổi chúng đi, không thì vô cùng nguy hiểm", anh Dũng nói.

Người làm nghề đốn cây thuê như ông Chung ngày càng ít

Người làm nghề đốn cây thuê như ông Chung ngày càng ít

DUY TÂN

Có lẽ, người làm nghề đốn cây thuê như ông Chung và anh Dũng không chỉ đáng quý vì hiếm người theo mà còn đáng trân trọng vì đó là công việc giúp nuôi dưỡng tương lai con cái của những người làm cha ở miền Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.