Những người phụ nữ 'mặt hổ' còn lại cuối cùng

01/05/2017 13:32 GMT+7

Sống sâu trong khu vực miền núi hẻo lánh ở tỉnh Chin, miền tây Myanmar, những người phụ nữ ở đây được cả thế giới biết đến bởi những hình xăm đặc biệt trên khuôn mặt.

Đối với bộ tộc này, trên mặt càng có nhiều hình xăm thì càng đồng nghĩa đó là người con gái đẹp và dũng cảm.
Đây là một truyền thống của tộc người Chin bắt nguồn từ thế kỷ 11 và đã bị xóa bỏ từ năm 1960. Từ đây truyền thống xăm mặt sẽ sớm biến mất cùng thế hệ cuối cùng của người Chin.
"Mực" xăm được làm hoàn toàn từ chất liệu thiên nhiên như: lá cây, chồi cây và bồ hóng. Lá cây tạo nên màu sắc, bồ hóng đóng vai trò sát trùng, còn chồi cây được sử dụng ở công đoạn cuối cùng với vai trò băng bó và làm lành vết xăm. Người Chin dùng gai nhọn có trên một số loài cây, châm vào da để tạo nên hình xăm. Tuy nhiên, “vẫn có một số người đã chết vì bị nhiễm trùng” - bà Daw Ma Seim (62 tuổi, người Uppriu) cho biết.
Những người phụ nữ 'mặt hổ' cuối cùng 1
Bà Daw Hang Pai (70 tuổi, người Uppriu) đang dùng miệng để vệ sinh bộ trang sức truyền thống của mình ở công đoạn cuối sau khi đã làm sạch
Trong số những người phụ nữ “mặt hổ” cuối cùng còn sót lại có bà Daw Yaw Shen Ying (90 tuổi, người M'kaan) là người phụ nữ cuối cùng biết thổi sáo bằng mũi. Nhờ điều này bà đã trở thành biểu tượng cho cộng đồng những người phụ nữ xăm mặt ở tỉnh Chin và được mệnh danh là “di sản” của thế giới.
Bà Yaw Shen nhớ lại: “Tôi bắt đầu xăm mặt năm 15 tuổi. Để thực hiện điều này, chúng tôi cần đến 3 người giữ và 1 người xăm. Mặt tôi đã sưng phồng suốt một tuần, tôi cũng không thể ăn uống và rửa mặt trong suốt một tuần đó. Nhưng mẹ tôi đã nói rằng làm như vậy tôi sẽ lấy được một người chồng tốt. Tôi vẫn luôn tự hào về hình gương mặt xăm đen của mình”.
Những người phụ nữ 'mặt hổ' cuối cùng 2
Bà Daw Ha Bu Li (70 tuổi, người M’kaan) cùng con gái đang dệt vải. Bà cho biết dệt vải là nghề truyền thống của gia đình bà từ nhiều năm nay
Những người phụ nữ 'mặt hổ' cuối cùng 3
Bà Daw Pan Shen (56 tuổi, người M’kaan) là một trong những người phụ nữ trẻ nhất có hình xăm trên mặt và vẫn còn đậm màu. Hình xăm của bà thuộc tộc M’kaan có hàng dọc trên trán và cằm
Những người phụ nữ 'mặt hổ' cuối cùng 4
Bà Yaw Shen cho biết bà rất yêu đôi hoa tai truyền thống của mình. Vì vậy bà cũng rất buồn vì bây giờ không còn một nơi nào làm ra loại hoa tai như của bà nữa. Đôi hoa tai bà có chính là một trong những đôi bông tai cuối cùng còn lại của thế hệ trước và bà luôn cất giữ nó như một đồ vật quý giá
Những người phụ nữ 'mặt hổ' cuối cùng 5
Bà Daw Yaw Shen Ying (90 tuổi, người M'kaan) được một du khách cho xem tấm ảnh nổi tiếng của bà trên thế giới, qua một chiếc điện thoại
Những người phụ nữ 'mặt hổ' cuối cùng 6
Một người phụ nữ M’uun tại nhà thờ. Bà cho biết ngày nào cũng đến đây cầu nguyện và nghe cha xứ giảng về giáo lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.