Nỗ lực bất thành của tuyển Việt Nam!

16/01/2023 21:36 GMT+7

Tuyển Việt Nam đã giành ngôi á quân AFF Cup 2022 sau thất bại trước người Thái tại chung kết của giải đấu. Lời chia tay ông Park có dư âm buồn.

Tuyển Việt Nam đã rất cố gắng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Nhưng tuyển Thái Lan đã chứng tỏ bản lĩnh, tận dụng tốt sai lầm của đội khách để ghi bàn và phòng ngự tốt để bảo toàn cách biệt tỷ số tối thiểu, giữ cúp vô địch ở lại trên đất Thái.

Trong khi HLV Polking của Thái Lan giữ nguyên đội hình xuất phát ở trận lượt đi (nhằm đảm bảo tính ổn định) thì thầy Park của tuyển Việt Nam đưa ra tới 5 thay đổi so với trận hoà 2-2: Ở hàng phòng ngự, 2 trung vệ Việt Anh và Thanh Bình vào sân ngay từ đầu (thay vì Tiến Dũng và Duy Mạnh); Văn Thanh (cầu thủ đã ghi bàn gỡ hoà 2-2 ở lượt đi) thế chỗ Tấn Tài bên cánh phải; còn trên hàng tiền vệ, Phan Văn Đức (thế chỗ Tuấn Hải) và Nguyễn Tuấn Anh (thay Quang Hải).

Tiến Linh không thể nâng số bàn thắng lên con số 7

ĐỘC LẬP

Được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà nên Thái Lan thay đổi cách tiếp cận trận đấu: Chủ động đẩy cao đội hình tấn công, tạo sức ép bên phần sân tuyển Việt Nam. Sức ép ấy đã khiến hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam gặp ít nhiều lúng túng. Đặc biệt là tình huống ở phút thứ 5, Bùi Hoàng Việt Anh xử lý lỗi tạo cơ hội cho Adisak đoạt bóng, băng xuống đối mặt thủ môn Văn Lâm (may mà pha dứt điểm của cầu thủ này không chính xác). Nhưng các “chiến binh” áo đỏ đã không nao núng, có tình huống đáp trả với tình huống đi bóng và dứt điểm táo bạo của Hoàng Đức sau đó chỉ 3 phút. Sự cơ động của Hùng Dũng - Hoàng Đức - Tuấn Anh đã giúp khả năng thu hồi và phân phối bóng của tuyển Việt Nam tốt hơn hẳn so với trận lượt đi, đồng thời cũng buộc Thái Lan phải giảm bớt nhịp độ tấn công.

Thái Lan quá hay

Tuy nhiên, trong tình huống Thái Lan tấn công với số đông ở phút 24, Adisak chuyền ngược lại cho thủ lĩnh Theerathon (cầu thủ đã chơi rất thấp ở trận này để hỗ trợ phòng ngự, giữ nhịp và “chia bài” cho hàng công) bất ngờ dâng cao và tung cú sút như trái phá từ khoảng cách khoảng gần 30m (trong thế không hề bị kèm) mở tỷ số của trận đấu. Một “đòn độc” mà hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam đã không theo kịp khi hàng công của đối thủ “biến chiêu” quá nhanh, nhất là khi các tiền vệ Việt Nam đều bị hút theo tình huống trước đó, tạo nên khoảng trống quá lớn ngay trước khu phát bóng!

Thật tiếc khi cơ hội hiếm hoi của tuyển Việt Nam được tạo ra ở phút 29 đã không được Tiến Linh tận dụng tốt (sau khi phá bẫy việt vị thành công) trong thế đối mặt thủ thành đối phương. Một cú dứt điểm cho thấy trạng thái tâm lý căng thẳng dường như đã ảnh hưởng tới cây săn bàn số 1 của đội tuyển Việt Nam.

Đội nhà bị dẫn bàn trước, trong khi hàng công gặp khó khăn trước hệ thống phòng thủ đầy tính kỷ luật của Thái Lan khiến HLV Park Hang-seo buộc phải “cầu biến” bằng cách tung Quang Hải vào sân (thay Tuấn Anh) ở ngay phút 35. Trong bối cảnh ấy, Thái Lan - với những cầu thủ có nhãn quan chiến thuật và chuyền bóng giỏi như Theerathon và Weerathep ở phía sau cùng các cầu thủ có tốc độ cao ở tuyến trên - đã nhiều lần khai thác khoảng trống sau lưng Văn Hậu và Văn Thanh trong nhiều tình huống tấn công hoặc phản công nhanh khá nguy hiểm.

Sang hiệp 2, thầy Park tiếp tục có những thay đổi nhân sự khi tung Duy Mạnh (thay Việt Anh) và Tuấn Hải (thay Văn Đức). Tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tấn công với sơ đồ 3-5-2, trong khi Thái Lan cũng bố trí phòng ngự số đông rất chắc chắn bên sân nhà và rình rập phản công bằng những đường chuyền ra sau lưng hàng thủ tuyển Việt Nam.

Hệ thống phòng ngự của Thái Lan được tổ chức quá chặt chẽ và kỷ luật khiến tuyển Việt Nam phải sử dụng nhiều đường chuyền dài và bổng vào khu phạt bóng. Nhưng tình huống đáng chú ý nhất lại là nỗ lực cá nhân của Hoàng Đức với tình huống đi bóng và sút xa khá táo bạo ở phút 58. Phút 68, thầy Park lại gây bất ngờ khi đưa Thành Chung – một trung vệ - vào sân (thay Văn Thanh) để tạo thành một “đinh ba” trên hàng công cùng Tiến Linh và Tuấn Hải. Ít phút sau, niềm hy vọng cuối cùng là Văn Toàn vào sân (thay Hùng Dũng). Thêm một lần, thầy Park “chơi tất tay” với tất cả những gì có trong tay… Nhưng những tính toán ấy không đủ tạo nên bất ngờ và sự hiệu quả trước một Thái Lan chơi bóng quá kín kẽ với kỷ luật đấu pháp được tuân thủ triệt để.

Thua chung cuộc 2-3 sau 2 trận chung kết, tuyển Việt Nam đã không thể vô địch AFF Cup 2022 trong giải đấu cuối cùng chia tay HLV Park Hang-seo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.