Brant Webb và Todd Russell, là hai thợ mỏ đầu tiên được đưa ra khỏi hầm mỏ trong vụ giải cứu gây go cách đây 4 năm.
"Sẽ rất khó khăn cho những người thợ mỏ khi họ nhìn thấy đồng nghiệp của mình được kéo lên khỏi hầm trước, bởi vì tất cả đã gắn bó bên nhau suốt một thời gian dài trong hoàn cảnh quá đỗi khó khăn. Hai tháng quả là sự đày đọa khủng khiếp, khổ cho họ thật", Russell nói.
Cách đây 4 năm, chính xác là vào ngày 9.5.2006, cả Webb và Russell được đưa lên khỏi hầm mỏ Beaconsfield (ở đảo Tasmania) với tình trạng kiệt sức trước ống kính của giới truyền thông thế giới sau 14 ngày phải sống dưới mặt đất 1km.
Trước đó, trong khi đang làm việc thì một trận động đất nhỏ xảy ra làm các thợ mỏ bị mắc kẹt.
Họ phải cầm cự qua ngày bằng nguồn nước ngầm trong hầm mỏ trước khi đội cứu hộ tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các nạn nhân thông qua một cái ống nhựa.
Và cuối cùng họ cũng được kéo lên khỏi "địa ngục".
Trí Quang
Bình luận (0)