Một sinh viên bắt cóc, giết chết cháu bé 8 tuổi

14/11/2011 02:18 GMT+7

Chiều 13.11, gia đình và công an đã tìm được xác cháu Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi, học lớp 3G, Trường tiểu học Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, Bình Định) tại bãi biển thuộc P.Ghềnh Ráng. Cháu Dũng là con của anh Nguyễn Việt Cường (34 tuổi, ở đường Chương Dương, TP.Quy Nhơn).

Chiều 13.11, gia đình và công an đã tìm được xác cháu Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi, học lớp 3G, Trường tiểu học Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, Bình Định) tại bãi biển thuộc P.Ghềnh Ráng. Cháu Dũng là con của anh Nguyễn Việt Cường (34 tuổi, ở đường Chương Dương, TP.Quy Nhơn).

Khoảng 17 giờ ngày 11.11, Đặng Văn Cửu (22 tuổi, ở xã IaYok, H.IaGrai, tỉnh Gia Lai, là sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) đến Trường tiểu học Ngô Mây đón và bắt cóc cháu Dũng, chở vào bãi biển thuộc P.Ghềnh Ráng, đẩy cháu xuống một hố sâu, dùng áo siết cổ rồi dùng đá đập vào đầu nạn nhân cho đến chết, sau đó quay về khu nhà trọ dùng sim điện thoại mới mua nhắn tin đe dọa anh Cường.

Hung thủ cho rằng mình bắt cóc cháu Dũng là để trả thù anh Cường, vì trong thời gian làm thêm cho anh này, Cửu thường bị la mắng. Công an TP.Quy Nhơn đã bắt tạm giam Cửu.

Tin, ảnh: Bảo Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.