Khi “các bố” tặng quà

07/03/2012 03:14 GMT+7

Đàn ông không thích vắt óc suy nghĩ về chuyện mua gì cho vợ nhân các ngày lễ, vì đầu óc còn bận để làm ăn, rong chơi, bóng đá… Thế nên chuyện tặng quà đôi khi rất khôi hài.

Đàn ông không thích vắt óc suy nghĩ về chuyện mua gì cho vợ nhân các ngày lễ, vì đầu óc còn bận để làm ăn, rong chơi, bóng đá… Thế nên chuyện tặng quà đôi khi rất khôi hài.

Vợ anh to… bằng em

Thú thực chả bao giờ để ý xem hằng ngày vợ mặc quần áo màu gì, phong cách già trẻ ra sao chứ đừng nói đến mấy cái… under-wear (đồ lót), nhưng anh Dũng vẫn hết sức hùng dũng bước chân vào một cửa hàng trên đường tan sở. Mang trong tim một tâm huyết đặc biệt về món quà, anh chỉ cái áo lót màu… xanh nõn chuối: “Anh muốn cái này”. Cô bán hàng nín cười, ranh mãnh hỏi: “Cho vợ hay… bồ mà màu ấn tượng thế anh?”. Anh chồng thoáng đỏ mặt, e ấp đáp: “Bồ anh của 5 năm trước, giờ là vợ!”. Cô bán hàng hỏi vợ anh mặc size nào, anh càng lúng túng. Không biết diễn tả sao, anh bèn đưa hai nắm tay ra, ám chỉ “vợ anh cỡ… chừng này này”, nhưng xem chừng vẫn còn khá mơ hồ, nên cô ấy không hiểu. Anh Dũng buột miệng: “Vợ anh chắc to… bằng em đó, em cứ chọn cho anh một cái có size mà em vẫn hay mặc ý, chọn đại đi, nếu không vừa thì mang ra đổi nhá?”, làm cô bán hàng cười rung rinh.

Với anh Khang thì khác, năm nay trước khi đi chọn quà cho vợ yêu, anh cẩn thận xin ý kiến của… các bạn trên diễn đàn. Một loạt gợi ý tung ra khiến anh như lạc vào chốn mê cung không lối thoát. Người thì khuyên anh nên mua cho nàng một chai nước hoa hàng hiệu để “đêm đêm ngửi mùi hương, từ mái tóc của nàng”. Người thì tư vấn nên mua một sợi dây chuyền thời trang, phụ nữ thích mê những cái gì lấp lánh mà. Có cô lại bảo anh nên mua một cái váy ngủ thật là sexy, tặng vợ mà hóa ra mình được… hưởng. Ý này có vẻ hay, anh bèn phăm phăm đến một trung tâm mua sắm để kiếm tìm váy ngủ. Chọn một cái vô cùng thoáng mát, màu sắc quyến rũ miễn chê, anh chắc mẩm quả này vợ sẽ ngất ngây vì bất ngờ, không quên nghĩ đến hình ảnh nàng lung linh hấp dẫn thế nào khi mang nó…

Thế mà, thật phũ phàng, sau khi mặc thử, vợ anh như chợt nghĩ ra điều gì, giãy nảy lên: “Cả đời anh không bao giờ cho vợ mặc áo hở hang, ngay cả đồ ngủ cũng phải là đồ bộ, sao bỗng dưng anh đi mua cái này? Hay là anh mua tặng con nào nó không nhận nên mang về cho tôi?”.

Tặng… tiền cho lành

Những ông chồng dày dạn… “quà trường” cho biết, các cô vợ phức tạp thật đấy nhưng mà cũng vô cùng đơn giản. Xưa nay mua cái gì nàng cũng nói này nói kia được, chi bằng tiền đây, em hãy chọn cho mình một món quà ưng ý nhất, thế nào các ẻm cũng cười tươi mãn nguyện. Vợ tha hồ mà đi mua dây chuyền, mỹ phẩm, nước hoa, túi xách, giày dép gì tùy ý.

Thế nhưng, sau khi khảo sát tâm lý các bà vợ trên diễn đàn webtretho, các đấng phu quân cũng ngộ ra một vài chân lý, đó là: nên tìm hiểu sở thích, ước nguyện của vợ, từ đó thiết kế một món quà phù hợp với mong muốn ấy. Chẳng hạn vợ là người lãng mạn thì chỉ cần mua một bó hoa thật đẹp kèm một tấm thiệp ghi những lời đường mật, cùng vài ngọn nến thắp lên trên bàn ăn vào buổi tối là nàng thích mê rồi, khỏi cần hiện vật hiện kim lằng nhằng có khi còn bị la là anh thực dụng. Nếu vợ có tâm hồn ăn uống, thích lẩu nấm hay món ăn Hàn Quốc, hay đơn giản chỉ là ốc luộc, thì ta hãy xin sếp cho về sớm tắm rửa thơm tho rồi chạy qua cơ quan nàng, bắn một cái tin mùi mẫn kèm theo những lời đầy khêu gợi kích thích cái dạ dày đang đói của nàng, thế nào nàng chả vội vàng xách túi ào ra. Tình huống này yêu yêu gần giống với thuở hẹn hò.

Nhưng quan trọng nhất là các anh phải tỏ thái độ ân cần, tha thiết để các nàng có một ngày 8.3 thật bay bổng. “Các bác vào bếp nấu cho vợ ăn, món gì cũng được, tinh thần là chủ yếu. Nếu điều kiện cho phép thì ăn xong, chở vợ đi mua đồ, nói: em thích gì thì mua đi, anh để dành được ít tiền nè. Nhớ phải nói là tiền để dành nhé, nó mới có tâm huyết. Đến tối khuya thì thắt một cái nơ đỏ vào… cái đó, mang ra tặng vợ” - một anh chồng đầy kinh nghiệm chia sẻ một ý tưởng vô cùng hay ho.

Hà Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.