Phần cơm chay giá 5.000 đồng ấm lòng người lao động nghèo ngày mưa lạnh

17/01/2024 10:42 GMT+7

Trên hành trình mưu sinh đầy khó khăn của những người bán vé số, lao động nghèo, xe ôm… ở TP.Đà Nẵng, quán cơm chay giá chỉ 5.000 đồng chính là chỗ dựa, là nơi sẻ chia khó khăn, giúp họ vơi bớt gánh nặng lo chạy ăn từng bữa.

Bếp chay ấm áp tình người

Thời gian qua, người lao động nghèo tại TP.Đà Nẵng truyền tai nhau về quán ăn có tên Bếp chay 5 nghìn đồng (số 31 Đặng Tất, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), nơi phục vụ cơm giá rẻ, ngon. Đã hơn 6 tháng qua, vào giờ cơm trưa và tối, không khó để bắt gặp cảnh những người hành nghề xe ôm, bán vé số, công nhân và sinh viên khó khăn xếp hàng chờ dùng bữa và nghỉ ngơi.

Giữa tiết trời mưa lạnh ngày cuối năm, chúng tôi có mặt tại đây, cảm nhận không khí rộn ràng của người lao động nghèo, tiếng cười nói của các bạn sinh viên và những cử chỉ gần gũi, ấm áp của nhân viên phục vụ của quán ăn như xua tan cái lạnh 19 độ ngày cuối đông.

Quán chay 5.000 đồng Bữa cơm nóng cho lao động nghèo giữa mùa đông Đà Nẵng

Phần cơm chay giá 5.000 đồng ấm lòng người lao động nghèo ngày mưa lạnh- Ảnh 1.

Bếp chay là điểm đến ấm áp tình thương đối với sinh viên, người lao động nghèo

THY PHƯỚC

Bếp chay này được Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Bỉ Ngạn Đà Nẵng (CLB) duy trì đã hơn 6 tháng qua, đều đặn các ngày trong tuần (trừ chủ nhật), nấu cơm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện bữa ăn. Bếp chay đã trở thành điểm đến ấm áp tình thương mà người lao động truyền tai, rủ nhau lui tới…

Tất bật cùng nhiều bạn tình nguyện viên chuẩn bị hàng trăm suất cơm trưa, gạt tay chùi mồ hôi trên trán, anh Nguyễn Thành Phúc (Phó chủ nhiệm CLB) chia sẻ, bếp chay mở ra với mong muốn giúp đỡ cho các bệnh nhân, người lao động và sinh viên gặp khó khăn ở TP.Đà Nẵng có một bữa cơm đảm bảo vệ sinh và đảm bảo chất lượng.

Phần cơm chay giá 5.000 đồng ấm lòng người lao động nghèo ngày mưa lạnh- Ảnh 2.

Các tình nguyện viên tất bật chuẩn bị hàng trăm suất ăn chất lượng giá 5.000 đồng

THY PHƯỚC

"Giữa nhịp sống hối hả, những suất cơm tình nghĩa đã thực sự mang lại rất nhiều nụ cười, đây là nguồn động viên tích cực đến với những hoàn cảnh khó khăn…", anh Phúc tâm sự.

Theo anh Phúc, quán cơm hoạt động từ tháng 7.2023, trung bình mỗi ngày phục vụ từ 200 - 300 suất cơm. Đối với những ngày rằm, mùng 1 âm lịch hằng tháng thì lượng khách đến với bếp rất đông. "Mỗi suất cơm chỉ với giá 5.000 đồng nhưng thực đơn đầy đủ và đa dạng các món", anh Phúc thông tin.

Cầm tập vé số trên tay, gương mặt bà Phạm Thị Tài (46 tuổi, quê TP.Đà Nẵng) không giấu được vẻ mệt mỏi sau khi đi đạp xe qua nhiều tuyến phố để bán vé số. Bà Tài ghé lại quán cơm lúc đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, bà kể: "Bất kể trời nắng hay mưa, dù bán ở khu vực nào thì tôi vẫn đạp xe đến quán cơm chay để mua 2 suất cơm mang về. Gần đây buôn bán rất khó khăn quá, có khi không đủ trang trải cơm ngày ba bữa Khi tìm đến đây, bữa ăn của tôi được cải thiện rất nhiều".

Phần cơm chay giá 5.000 đồng ấm lòng người lao động nghèo ngày mưa lạnh- Ảnh 3.

Bếp chay 5 nghìn đồng trở thành điểm đến đầy ắp yêu thương của người lao động nghèo

THY PHƯỚC

Lan tỏa yêu thương

Với ước muốn giúp đỡ người nghèo, anh Lê Thế Quang (Chủ nhiệm CLB Hoa Bỉ Ngạn Đà Nẵng) và anh Nguyễn Thành Phúc đã ấp ủ dự định này từ rất lâu. Theo anh Quang, vật giá các mặt hàng lại leo thang, bữa cơm với giá 5.000 thật sự không thể đủ để chi trả chi phí vận hành của bếp.

"Khó khăn mà CLB đang đối mặt là tiền thuê mặt bằng và chi phí vận hành. Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng các thành viên đều quyết tâm bù lỗ để cố gắng duy trì bếp ăn yêu thương để người nghèo có chỗ dựa ăn uống", anh Quang nói.

Phần cơm chay giá 5.000 đồng ấm lòng người lao động nghèo ngày mưa lạnh- Ảnh 4.

Rất đông các bạn sinh viên thu xếp việc học để đến chuẩn bị suất cơm chay cho những hoàn cảnh khó khăn

THY PHƯỚC

Trước những khó khăn, để duy trì bếp chay này thời gian qua, CLB đã kêu gọi và nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân chung tay "thổi lửa", trong đó phải kể đến sự góp sức của các tiểu thương ở chợ đầu mối Đà Nẵng.

"Đã có nhiều tiểu thương tặng rau, củ, quả... để làm nguyên liệu cho bữa cơm hằng ngày của những người nghèo. Khi bếp ăn hoạt động đã có nhiều tình nguyện viên đến đăng ký hỗ trợ, dù 'thổi lửa' từ mờ sớm để kịp phục vụ bữa ăn trưa nhưng các bạn đã sắp xếp công việc, không ngại đường xa, mưa lạnh để có mặt đồng hành, góp sức lan tỏa tình thương…"

Anh Lê Thế Quang

Vừa kết thúc ca làm việc đêm tại công ty, thay vì chạy về nhà nghỉ ngơi, ông Nguyễn Huy Hùng (56 tuổi, trú Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) lại chạy đến đây để hỗ trợ sơ chế rau quả… tất bật cả buổi sáng để chuẩn bị cho hàng trăm suất ăn trưa.

Phần cơm chay giá 5.000 đồng ấm lòng người lao động nghèo ngày mưa lạnh- Ảnh 5.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng các thành viên CLB thiện nguyện Hoa Bỉ Ngạn Đà Nẵng vẫn quyết tâm duy trì Bếp chay 5 nghìn đồng

THY PHƯỚC

Cùng suy nghĩ "góp sức tại bếp ăn chỉ mong lấy lại nụ cười…", anh Lê Trí Quang (thành viên của CLB) chia sẻ: "Khi đến với quán chay chỉ mong một phần công sức nho nhỏ, góp ích cho xã hội. Mình sẽ cố gắng hỗ trợ, cùng mọi người trong CLB gắn bó với bếp lâu dài."

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.