Quá khứ bi thương của 'người chơi 017' phim 'Trò chơi con mực'

07/10/2021 15:52 GMT+7

Lee Sang Hee đóng vai người chơi 017 trong Trò chơi con mực . Ngoài đời, nam diễn viên trải qua biến cố đau thương khi con trai bị bạn học đánh chết vào năm 2010.

Trong dàn sao phim Trò chơi con mực (Squid Game), Lee Sang Hee là diễn viên lớn tuổi thứ hai sau Oh Young Soo (vai 001 Oh Il Nam). Trong tác phẩm, Lee Sang Hee hóa thân thành người chơi 017 Do Jeong Soo từng có 33 năm làm việc tại xưởng chế tạo kính.

Dù chẳng có nhiều đất diễn, nhưng tài tử họ Lee vẫn gây ấn tượng qua những khoảnh khắc gần cuối phim, khi nhân vật của ông trổ tài phân biệt kính thường và kính cường lực ở trò chơi bước trên cầu kính. Đáng tiếc, 017 cuối cùng vẫn qua đời vì lòng tham của các người chơi còn lại.

Lee Sang Hee trong Trò chơi con mực

CẮT TỪ PHIM

Con trai chết oan

Sau khi Trò chơi con mực phát sóng, danh tiếng của các gương mặt xuất hiện trong phim cũng tăng nhanh và Lee Sang Hee không phải ngoại lệ. Dân mạng bắt đầu tìm hiểu về Lee Sang Hee và bàng hoàng phát hiện quá khứ bi thương của ông. Năm 2016, ngôi sao Hàn 60 tuổi này tham gia chương trình Unanswered Questions và thổ lộ câu chuyện về người con trai quá cố.

Tháng 12.2010, cậu con trai cả của Lee Sang Hee mất khi đang du học ở Los Angeles (Mỹ). Chàng trai trẻ bị một bạn học đồng hương (gọi tắt là A) đánh vào đầu và ngã quỵ tại trường. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán con trai của tài tử sinh năm 1961 đã chết não và cậu qua đời 2 ngày sau đó, hưởng dương 19 tuổi.

Lee Sang Hee và hành trình đòi lại công bằng cho con trai

chụp màn hình koreaboo

Đáng chú ý, A không bị cảnh sát truy tố vì lý do “tự vệ chính đáng”. Cảnh sát cũng tuyên bố con trai của Lee Sang Hee là người ra tay trước, đấm đối phương đầu tiên. Năm 2011, A không bị trừng phạt, được trở về Hàn Quốc và đi học đại học.

3 năm sau, gia đình Lee Sang Hee tiến hành khám nghiệm tử thi một lần nữa và nỗ lực đòi lại công bằng cho cậu con trai quá cố. Kết quả, nam sinh 19 tuổi qua đời vì cú đánh khiến anh xuất huyết não, cho thấy hành vi bạo lực của A có tác động trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân. Thế nên, A đã bị đưa ra xét xử tại Hàn Quốc, song A lại được tuyên trắng án vì “không cố ý giết người”. Phiên tòa thứ hai kết án A 3 năm tù, nhưng đình chỉ thi thành án. Năm 2019, Lee Sang Hee kháng cáo nhưng Tòa án tối cao bác bỏ.

Lee Sang Hee vẫn nhớ về người con trai chết oan uổng hơn 10 năm trước

CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Toàn bộ câu chuyện bi thương của gia đình Lee Sang Hee khiến khán giả xem Unanswered Questions chua xót. Nhiều năm sau, trong một cuộc phỏng vấn, tài tử kỳ cựu xứ kim chi thổ lộ bản thân vẫn nghĩ đến con trai của mình mỗi ngày. Ông kể rất muốn gặp con và đôi khi còn nghe thấy giọng của cậu bên tai.

Mối quan hệ đặc biệt với đạo diễn phim Trò chơi con mực

Lee Sang Hee chia sẻ ông đã cố tình nuôi tóc dài cho phim Trò chơi con mực. Tạo hình này của nam diễn viên được đánh giá là rất phù hợp với nhân vật 017 bần cùng và chấp nhận đặt cược mạng sống vì số tiền thưởng khổng lồ.

Lee Sang Hee trong cảnh phim bước qua cầu kính

cắt từ phim

Ngoài đời, Lee Sang Hee và đạo diễn phim Hwang Dong Hyuk có mối quan hệ khá tốt. Cả hai đã quen biết nhau từ năm 2007 qua lần hợp tác trong phim điện ảnh My Father. Đây là tác phẩm thương mại đầu tiên của nhà làm phim họ Hwang và cũng là dự án đánh dấu màn lấn sân sang đóng phim của Lee Sang Hee. Trước đó, nam nghệ sĩ chủ yếu hoạt động tại lĩnh vực kịch nói.

Nói về lần tái hợp trong Trò chơi con mực, Lee Sang Hee cảm thấy rất biết ơn khi được tham gia phim nhưng không ngờ tác phẩm lại hot đến thế. Ông cũng nhận xét đạo diễn Hwang Dong Hyuk rất nghiêm túc trên phim trường. Đồng thời, Lee Sang Hee bày tỏ sự tự hào khi được góp mặt trong một phim như Trò chơi con mực. Hiện, ông đang quay phim Strange của đạo diễn Jang Kun Jae.

Lee Sang Hee có nhiều cống hiến cho làng nghệ thuật Hàn Quốc

CẮT TỪ PHIM

Hậu Trò chơi con mực, Lee Sang Hee được biết đến nhiều hơn. Khi được hỏi sẽ làm gì nếu thắng số tiền thưởng 45,6 tỉ won (khoảng 873 tỉ đồng), nam diễn viên đáp: “Tôi sẽ xây dựng một trường diễn xuất ở Songdo (Incheon). Tôi muốn tạo điều kiện cho những diễn viên như tôi, những người chưa qua trường lớp hoặc không có mối quan hệ trong nghề".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.