Thi ảnh Khát vọng năm rồng: Ước vọng làm đẹp cho đời, giữ nghề cây cảnh đến muôn đời

10/02/2024 08:08 GMT+7

Trở về quê hương Hưng Yên trong không khí mừng xuân mới, bản thân càng thêm tự hào về làng nghề làm cây cảnh nghệ thuật truyền thống tại nơi mình sinh ra: làng nghề cây cảnh Phụng Công và Xuân Quan, H.Văn Giang.

Gia đình chị Huyền (46 tuổi, ngụ xã Phụng Công, H.Văn Giang, Hưng Yên) đã có chục năm làm nghề hoa cây cảnh. "Ngày tết là lúc gia đình bận bịu nhất vì nhu cầu khách mua hoa tăng cao. Tôi tranh thủ buổi trưa ít khách để tưới hoa cho thêm tươi mong chiều bán được nhiều hơn", chị Huyền tâm sự.

Thi ảnh Khát vọng năm rồng: Ước vọng làm đẹp cho đời, giữ nghề cây cảnh đến muôn đời- Ảnh 1.

Làng nghề hoa và cây cảnh Phụng Công và Xuân Quan trong vụ tết.

VƯƠNG LỘC

Thời điểm trước tết, dọc con đường lớn chạy xuyên qua ba huyện Văn Giang, Khoái Châu và Yên Mỹ trở nên tươi tắn, rạng ngời bởi những hàng hoa, chậu cây cảnh được bày bán tấp nập, rộn ràng. Cứ mỗi độ xuân về, người dân làng nghề cây cảnh xã Phụng Công và Xuân Quan lại tất bật bày bán vô số loài hoa phục vụ người dân chơi tết.

Thi ảnh Khát vọng năm rồng: Ước vọng làm đẹp cho đời, giữ nghề cây cảnh đến muôn đời- Ảnh 2.

Làng nghề có từ lâu đời, được lưu giữ và phát triển đến hôm nay.

VƯƠNG LỘC

Từ thược dược, mẫu đơn, đồng tiền cho đến quất, đào, huệ, ly… đều được bà con nơi đây trưng bày dọc con đường để khách tham quan ghé thăm, chiêm ngưỡng và mua về chưng tết. Ở Hưng Yên, cùng với làm tăm hương, làm tương bần, làm long nhãn, làng nghề làm cây cảnh nghệ thuật đã có từ lâu đời, được nhiều thế hệ tiếp nối nhau duy trì, phát huy giá trị cũng như sáng tạo các loại hoa cây cảnh.

Thi ảnh Khát vọng năm rồng: Ước vọng làm đẹp cho đời, giữ nghề cây cảnh đến muôn đời- Ảnh 3.

VƯƠNG LỘC

Thi ảnh Khát vọng năm rồng: Ước vọng làm đẹp cho đời, giữ nghề cây cảnh đến muôn đời- Ảnh 4.

VƯƠNG LỘC

Thi ảnh Khát vọng năm rồng: Ước vọng làm đẹp cho đời, giữ nghề cây cảnh đến muôn đời- Ảnh 5.

Hàng trăm loài hoa nở, cây cảnh đẹp phục vụ nhu cầu ngày tết.

VƯƠNG LỘC

Anh Quyết, người dân tại Xuân Quan làm công việc vận chuyển hoa, cây cảnh, nói: "Giáp tết việc chở hoa cây cảnh càng bận. Sáng nay tôi đã đi được hơn 5 chuyến. Mong chở được nhiều chuyến buổi chiều để có cái tết ấm no hơn".

Mỗi độ tết đến xuân sang, các loài hoa, cây cảnh nhiều và phong phú hơn cũng bởi mùa xuân là thời điểm trăm hoa đua nở, vạn cây khoe sắc. Người làm nghề cây cảnh ở Phụng Công, Xuân Quan chính là những nghệ nhân làm đẹp cho đời bằng nghề trồng hoa, thiết kế cây cảnh, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương Hưng Yên. Không chỉ giới hạn trong tỉnh, hoa và cây cảnh nơi đây còn được nhiều khách ngoài tỉnh yêu thích, tìm đến tận nhà vườn để rinh về.

Thi ảnh Khát vọng năm rồng: Ước vọng làm đẹp cho đời, giữ nghề cây cảnh đến muôn đời- Ảnh 6.

Khách tới mua hoa về chưng tết những ngày xuân Giáp Thìn 2024.

VƯƠNG LỘC

Từ bao đời, làm hoa, cây cảnh nghệ thuật ở Văn Giang, Hưng Yên như một kế sinh nhai cũng là nét truyền thống văn hóa được lưu giữ, ngày càng phát triển.

Thi ảnh Khát vọng năm rồng: Ước vọng làm đẹp cho đời, giữ nghề cây cảnh đến muôn đời- Ảnh 7.

Làng nghề làm hoa cây cảnh Phụng Công và Xuân Quan hiện áp dụng công nghệ hiện đại ở trong các nhà mái lợp, nhà kính.

VƯƠNG LỘC

Đi dọc trên con đường lớn, bạt ngàn các loại hoa, cây cảnh ngày tết được bày biện mang đến không khí xuân, làm vui lên biết bao tâm hồn về một năm tràn đầy may mắn, hạnh phúc và ấm no. Cầu chúc cho bà con quê hương một năm rồng thỏa khát vọng, thành công và thắng lợi!

Thi ảnh Khát vọng năm rồng: Ước vọng làm đẹp cho đời, giữ nghề cây cảnh đến muôn đời- Ảnh 8.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.