Cảm xúc sau 14 năm chờ đợi!

11/10/2009 10:57 GMT+7

(TNTT>) Có thể thông điệp “chinh phục 3 thế hệ khán giả” của Air Supply chưa được trọn vẹn trong đêm diễn đầu tiên. Nhưng “Air Supply là ai, hát như thế nào?”, hầu như đã có câu trả lời

Cơn mưa chiều rỉ rả suốt 3 giờ đồng hồ không làm nguội lạnh khán phòng nhà hát Hòa Bình trong đêm diễn đầu tiên của Air Supply. Tròn 14 năm hội ngộ với khán giả Việt Nam, biết bao cảm xúc trong ngày gặp lại, hầu như ai cũng hài lòng với đêm diễn ấy, đêm dành cho khán giả TP.HCM đã một lần lỗi hẹn…

Bữa tiệc solf rock chỉ vỏn vẹn 1 tiếng 30 phút, nhưng khơi gợi cho khán thính giả một cảm giác… no mắt, chứa đầy những cung bậc cảm xúc và khi ra về vẫn đọng lại sự luyến tiếc. Chính phong cách giữ và phun “lửa” một cách có tính toán (chắc chắn rồi), phân chia từng công đoạn đã đưa người nghe đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Chính từ cách làm chủ sân khấu một cách có chủ ý, rồi đến cách làm dậy sóng cả khán phòng, Air Supply đã làm đêm diễn ra mắt thật ấn tượng.

Mở đầu bằng 3 ca khúc quen thuộc trong thập niên 80, Even the nights are better, Give me love và Just as I am, mặc dù là 3 billboard hot nhưng Russell Charles Hitchcock và Graham Russell đã bắt người nghe phải chờ đợi. Thông điệp Air Supply “muốn chinh phục 3 thế hệ khán giả” là con đường đầy khó khăn, đặc biệt là giới trẻ. Song, chỉ một thoáng ngưng đọng sau bài Goodbye, khán phòng như muốn vỡ òa sau cú lead dài bài Lost in Love của tay guitar cự phách Graham Russell, tiếp theo là giọng trong vắt của Russell Charles Hitchcock, đã hòa quyện thành từng tầng âm thanh, không lẫn vào đâu được. Đích thực đây là Air Supply!

Như đã nói, Air Supply chẳng những đã giỏi trong việc chinh phục thính giác, mà còn thêm thị giác. Chẳng những họ biết cách thắp lửa đúng lúc mà còn để ngọn lửa được bùng lên ở những cao trào. Sau một khoảng làm chủ micro, Russell Charles Hitchcock biết cách “biến mất” và nhường sân lại cho “phát ngôn viên” Graham Russell. Và đó chính là lúc người nghe và ca sĩ hòa quyện vào câu chuyện Just a little bit more. Vẫn là một chuyện tình buồn, được biểu tả qua chiếc ghế xoay, một chiếc guitar thùng cùng sự đơn độc của Graham Russell…

Lần trước chúng tôi đã bỏ lỡ dịp đến TP.HCM, điều đó đã đeo đuổi trong tâm trí tôi cho đến hôm nay. Khán giả Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng rất dễ thương, chúng tôi rất hạnh phúc khi đến đây. Hy vọng một ngày không xa chúng tôi sẽ trở lại… Graham Russell

Có lẽ sẽ rất khó để tách rời bộ đôi này lâu hơn một bài hát. Ngay sau một hồi tỉ tê cùng Just a little bit more, Making love out of nothing at all được trỗi lên, không phải từ đoạn video clip cách đây đã hơn 25 năm, mà chính từ Russell Charles Hitchcock bằng da bằng thịt, bằng cái réo rắt đến ngạt thở khi vào lyric (điệp khúc). Chưa hết, đó cũng là lúc Air Supply thử tài người hâm mộ, đo sự hiểu biết về Air Supply đến đâu… “Making love”, 2 từ quen thuộc trong bài hát, rất dễ thuộc, được vang lên từng hồi làm bất ngờ cả tay DJ phía dưới. “Surprise, Vietnam is beautiful!” – (Bất ngờ quá, Việt Nam quá tuyệt!), chính xác là câu nói được thốt ra từ tay DJ cùng cái nháy mắt đầy thiện cảm.

Có một chút luyến tiếc khi nghe lại bài Power of love. Tiếc cho bánh xe thời gian đã bào mòn đi chút ít chất giọng ngọt ngào của Russell Charles Hitchcock. Lần đầu tiên anh trình diễn bài này là vào năm 1985 và nghe đâu kể từ lần diva Celine Dion “cover” và giành giải Grammy 1995, ít ai còn nghe được Air Supply trình diễn lại bài này tại các buổi hòa nhạc. Trong danh sách bài hát mà Air Supply trình bày có bài Without you, bài nhạc tạo danh cho diva Mariah Carey. Air Supply đã cho qua và có thể vì thấm mệt?

Không, họ để dành cho All out of love, bài đinh trong tất cả buổi trình diễn của Air Supply. Và All out of love cũng đã được vang lên, như trút tất cả những tinh hoa nhất của Air Supply. Khán phòng lúc mới đầu còn thấy nhiều ghế trống, bỗng nhiên chật ních người, tất cả đã đứng hết cả dậy và mơ hồ nhận ra đây là phần kết của bữa tiệc “Air Supply – Việt Nam”. 14 năm chờ đợi đã kết thúc bằng sự luyến tiếc. Bao giờ cũng vậy, sự bất hủ luôn là chân giá trị nhưng không bao giờ đem lại cảm giác đủ…

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.