Một công đôi chuyện
Nguyễn Thụy Anh và Phạm Dương Thái, hai sinh viên năm nhất tại Đại học Quản trị Singapore (SMU), bẽn lẽn bước vào Văn phòng Báo Thanh Niên trình bản kế hoạch gây quỹ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 9. “Cơn bão ập vào một trong những vùng nghèo nhất của Việt Nam khiến người dân ở đây không thể tự mình vượt qua hậu quả chồng chất mà nó để lại. Vì lẽ đó, chúng tôi bị thôi thúc phải lập tức hành động để giúp đồng bào mình vơi đi phần nào nỗi đau mất mát”, bản kế hoạch gọn ghẽ 2 trang bằng tiếng Anh viết.
Bán thức ăn gây quỹ hỗ trợ nạn nhân bão số 9 tại Đại học Quốc gia Singapore - Ảnh: Quốc Việt |
“Hành động” của nhóm là quyên góp từ những cựu sinh viên SMU đang làm việc tại nhiều doanh nghiệp ở Singapore; dùng tiền đó mua vật phẩm từ Việt Nam, rồi bán lại cho sinh viên trong trường SMU để có thêm phần lời; sau đó gom cả vốn lẫn lãi nhờ Báo Thanh Niên chuyển tới tay người bị nạn. Công việc xem chừng rất mất thời gian, nhưng các sinh viên đã tính toán rất chặt chẽ: Trong lúc Hoàng Trung, chủ tịch nhóm “Chào Vietnam” - tên chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam tại SMU - vận động quyên góp các anh chị cựu sinh viên, thì một nhóm khác đang nghỉ giữa học kỳ ở VN ứng tiền túi mua bút dạ quang, thẻ kẹp sách, bưu ảnh, áo thun, gốm sứ Bát Tràng, đồ lưu niệm... mang qua Singapore. Vật phẩm sẽ được bán tại nhiều điểm trong trường cùng với chiến dịch quyên góp trong 3 ngày. Tuy vậy, khi các bạn trình dự án lên Văn phòng hoạt động sinh viên của SMU, nơi đây yêu cầu phải chuyển tiền quyên góp cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam theo quy định của Singapore.
Trả lời về lý do chọn việc bán hàng để gây quỹ, Thụy Anh và Dương Thái nói đó cũng là một cách giới thiệu sản phẩm Việt Nam với bạn bè các nước. Hai bạn cũng nói mình xung phong phụ trách chiến dịch bán hàng để tự rèn luyện, trong khi đứng sau lưng là các anh chị giàu năng lực và đầy kinh nghiệm tổ chức.
Trung thu của những tấm lòng
Trong khi đó, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Singapore (VNC-NUS) là những người phát động phong trào quyên góp đầu tiên. Ngày 30.9, ngay khi bão số 9 còn hoành hành tại Việt Nam, VNC đã tổ chức việc quyên góp trong sinh viên Việt Nam cũng như nước ngoài, và cựu sinh viên tại NUS. Trên diễn đàn VNC, sinh viên ở các trường tư thục và kiều bào cũng lên tiếng tham gia đóng góp tiền mặt và các vật dụng khác.
Từ châu u, Hội Sinh viên VN tại Bỉ (SIVIBI) cũng đang có đề xuất quyên góp trong sinh viên cũng như cựu sinh đang sống và làm việc ở khắp nơi. Đặc biệt, nhân giải bóng đá thường niên của SIVIBI và dịp Đại học Tự do Brussels tổ chức Hội chợ ẩm thực trong tháng 10 này, SIVIBI vận động mỗi người tham gia đóng góp 10 euro. Bên Pháp, anh Nguyễn Ngọc Giao cho biết quán "Foyer Việt Nam" ở số 80 rue Monge, quận 5, Paris hôm 4.10 đã tổ chức một bữa ăn đặc biệt, quyên góp được hơn 1.500 euro, và đã chuyển ngay về Quảng Ngãi mua tole giúp 20 gia đình ở huyện Bình Sơn là nơi bị cơn bão Ketsana tàn phá nặng nề. |
Cùng lúc, nhóm Vietnam2020 tập hợp người Việt đang làm việc cho các doanh nghiệp đa quốc gia đặt chi nhánh ở Singapore và cựu sinh viên từ các trường đại học của Singapore cũng lập ra “Quỹ cứu trợ bão lụt VN2020” kêu gọi đóng góp cho đồng bào miền Trung. Huỳnh Phan Thắng, chủ nhiệm chương trình, cho hay số tiền gom được sẽ được chuyển tới tay đồng bào hoạn nạn thông qua Báo Thanh Niên bằng tiền mặt hoặc mua tole và tấm lợp cho những gia đình cần sửa chữa lại mái nhà. Một số người cũng có nguyện vọng đóng góp hiện vật, nên nhóm cũng liên hệ Văn phòng Vietnam Airlines hỗ trợ chuyển vật phẩm về Việt Nam.
Nỗi niềm y tá Việt tại Nhật Hàng trăm y tá và điều dưỡng người Việt đang làm việc tại Nhật Bản sắp phải về nước khi visa “hành nghề y” của họ hết hạn, dù họ có đủ bằng cấp và đã chứng minh được năng lực. Năm 2000, chị Phạm Thị Min Phu đến Nhật Bản để học nghề y tá. Lúc đó chị Phu, quê ở Hải Phòng 20 tuổi và đã học qua tiếng Nhật sau khi tốt nghiệp phổ thông. Chị được vào nhập học tại một trường y tá và lấy được chứng chỉ về điều dưỡng và y tá vào năm 2003, theo báo Yomiuri Shimbun. Hiện chị Phu đang làm việc ở Bệnh viện Sodegaura Satsukidai ở tỉnh Chiba. Tuy nhiên chị Phu sắp phải về nước vào tháng 4.2010. “Tôi đã học tiếng Nhật rất vất vả, đạt được chứng chỉ quốc gia và cuối cùng đã trở thành một y tá thực thụ”, chị Phu cho biết. “Tôi vẫn muốn học tiếp để lấy chứng chỉ y tá phụ khoa. Nhưng tôi rất chán nản và bối rối khi Chính phủ Nhật thông báo tôi sẽ phải về nước ngay khi tôi vừa mới xây dựng được quan hệ tốt đẹp với bệnh nhân”. Văn Khoa |
Dư luận yêu cầu xử vụ bắn chết Daniel Pham
Việt Phương |
Thục Minh
(Văn phòng Singapore)
Bình luận (0)