Nhầm chỗ

30/09/2007 00:13 GMT+7

Người gác ghi thấy một kẻ nằm ngang trên các thanh ray thì hét lớn: - Tại sao anh lại nằm ở đây? Anh muốn chết hả?

- Tôi chán sống lắm rồi! - anh ta trả lời - Tôi muốn chuyến tàu nhanh đi Paris sẽ cắt đứt những nỗi khiếp sợ trong tôi.

- Nếu vậy thì anh phải chuyển sang đường ray bên kia vì chỗ này là đường tàu nhanh Berlin.

Tứ Quý (st)

Lý do đeo kính

- À! Thế là cuối cùng cậu cũng quyết định đeo kính!
- Bắt buộc thôi, vì một nàng tóc vàng xinh đẹp.
- Cậu giới thiệu cô nàng tóc vàng với tớ nhé?
- Không được... mình nhìn nhầm. Về nhà thì hóa ra là vợ mình.

Anh Quốc (st)

Kiểm dịch

Smith đang tham gia du lịch mạo hiểm và bị lạc, bị thổ dân một bộ lạc châu Phi bắt được. Thấy một thổ dân cứ nhìn mình chằm chằm, Smith phát hoảng liền hỏi:
- Này, có gì mà anh nhìn tôi kỹ thế? Anh làm cảnh sát à?
- Không, tôi làm ở bộ phận kiểm dịch thực phẩm.

Huyền Cương (st)

Khóc...

Giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán liên tục sụt giảm làm các nhà đầu tư lo sợ. Ông A liền tới gặp nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán và hỏi:
- Tình hình thế này có làm anh lo không?
- Tôi vẫn có thể ngủ được như một đứa trẻ.
- Thế ư?
- Đúng, ngủ được vài tiếng rồi thức dậy khóc vài tiếng.

Hoàng Đại (st)

Suy luận

Hai gã say rượu quên đường về nhà và ngủ lại trong xe hơi đậu ven đường. Nửa đêm tỉnh giấc, một gã hỏi bạn:
- Anh ngắm các vì sao trên trời và rút ra kết luận gì?
- Có cả triệu ngôi sao trong dải Ngân hà. Chỉ có chín ngôi sao là hành tinh.
- Anh lơ đãng quá. Khi anh thấy sao trời thì có nghĩa là chiếc xe của anh đã bị kẻ gian ăn cắp mất rồi!

Lê Nguyên Khang (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.