Làng Việt kiều Lào

15/10/2010 11:54 GMT+7

Vùng quê Diễn Tháp, thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An được mệnh danh là “xã Việt kiều Lào”. Nơi đây còn có các tên gọi khác như “làng biệt thự”, “phố đồng quê” hay “làng đồng nát”… Về Diễn Tháp, dễ thấy sự đổi thay ở vùng đất này.

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Diễn Tháp là hàng chục chiếc xế hộp láng coóng nối đuôi nhau đậu san sát hai bên đường 205 (trục đường chính của xã); là những ngôi nhà cao tầng lừng lững vươn lên không trung.

Tính đến thời điểm này, xã Diễn Tháp đã có gần năm chục chiếc ôtô đẹp ở địa phương và còn khoảng trên một trăm chiếc xe của người Diễn Tháp đang hoạt động tại Lào. Trong đó, cái bèo nhất có giá khoảng 500 triệu đồng, còn lại đều hàng khủng, thậm chí một số đại gia còn xài xế hộp hạng sang có giá trên 2,5 tỷ đồng.

Ông Chu Cao Nguyên (nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp) cho biết, kinh tế của địa phương phát triển như ngày hôm nay là do lượng lao động sang Lào làm việc hằng năm tăng mạnh, dẫn đến lượng kiều hối gửi về xây dựng quê hương cũng ngày một nhiều thêm. Trước đây, Diễn Tháp là xã thuần nông, ngoài việc quăng quật với đồng ruộng thì một bộ phận người dân tranh thủ lúc nông nhàn để phát triển nghề đúc đồng truyền thống.

Cũng nhờ đúc đồng, một số người sang tận Lào tìm mua nguyên liệu khi khan hiếm đã nhận thấy nhu cầu về tiêu thụ các sản phẩm sinh hoạt của người Lào nên đã nắm bắt thời cơ, chuyển từ buôn bán phế liệu sang kinh doanh vật phẩm. Dần dà, phong trào sang Lào làm ăn đã trở thành xu thế mới của người dân Diễn Tháp cũng như một số địa phương lân cận ở vùng quê Diễn Châu.

Cũng theo ông Chu Cao Nguyên, hiện toàn xã có gần 3.000 lao động phổ thông thì già nửa là mưu sinh ở xứ sở Triệu Voi, số còn lại cũng lập các đại lý, thu gom phế liệu, đầu mối để trao đổi hàng hóa, chỉ có một bộ phận rất ít sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

Tính trên đầu ngón tay, cả xã có khoảng 60 đại lý chuyên cung ứng các mặt hàng cần thiết phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân trong xã đi buôn bán ở nước bạn Lào. Hằng ngày, từ xã có 3 chuyến xe ngược xuôi sang Lào và 40 chiếc xe tải ra vào để chở hàng.

Toàn xã Diễn Tháp có khoảng 1.050 hộ thì có đến 430 hộ giàu, còn hộ khá giả thì nhiều vô kể. Diễn Tháp cũng có khoảng trên 200 ngôi biệt thự cao tầng được thiết kế cầu kỳ, hiện đại, nội ngoại thất khá sang trọng. Trong đó, có không ít ngôi nhà là của những người trẻ, có người mới hơn 30 tuổi đã sở hữu trong tay hàng chục tỷ đồng từ sự năng động và táo bạo của mình.

Năm 1998, anh Nguyễn Hồng Sơn (SN 1980), đang học lớp 9 trường làng thì bỏ ngang để theo chúng bạn sang Lào hành nghề buôn đồng nát. Hơn 10 năm bám trụ với nghề, khởi đầu là chiếc xe đạp cà tàng buộc mấy cái xoong hư, chảo thủng chạy xuyên biên giới. Đến nay, Sơn đã có một cơ ngơi bề thế mà đến cả dân thành phố cũng phải mơ ước.

Cũng nằm lừng lững trên mặt phố, ngay ngã tư trung tâm xã là ngôi nhà 3 tầng của anh em Hoàng Văn Thắng và Hoàng Văn Bình. Đây là những ông chủ sớm mở đường cho phong trào sang Lào lập nghiệp và thành danh trên nước bạn. Những ngôi nhà kiểu như của anh Sơn hay anh em nhà Thắng - Bình, ở Diễn Tháp khá nhiều. Có những ngôi biệt thự xây xong, gia chủ sắm sửa đầy đủ nội thất rồi khóa cửa để đấy vì vợ chồng, con cái còn bận đi làm ăn xa, dăm bữa nửa tháng ghé bốc hàng mới tranh thủ về được lúc rồi lại tất bật ngược xuôi.

Điều đáng nói nữa: Xưa nay, các tệ nạn như trộm cắp vặt, đánh bài ăn tiền đến ma túy… đều chưa từng xảy ra trong suốt hơn chục năm nay. Sống trong môi trường đủ đầy về vật chất nhưng con em Diễn Tháp vẫn phát huy đức tính cần cù, siêng năng và nuôi ý chí thăng tiến của mình.

Hằng năm, xã có trên dưới hai chục em vào đại học, cao đẳng. Đáng mừng hơn, người Diễn Tháp xa quê khi trở về, dù ít nhiều cũng đều tự nguyện góp một phần kinh phí để xây dựng quê hương.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.