Tìm thấy bé trai 14 tuổi bỏ đi vì bị mắng: Bé kể đi đâu, làm gì?

13/07/2023 12:25 GMT+7

Sau 5 ngày tìm khắp TP.HCM, cuối cùng chị Trịnh Thị Diệu (48 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) đã đoàn tụ cùng con trai. Bé trai đã kể nhiều điều với mẹ.

Theo lời kể của chị Diệu, 11 giờ trưa hôm nay 13.7, con trai chị là bé T.N.T.T (14 tuổi) đã chủ động trở về nhà sau nhiều ngày biệt tích. Chị mừng rỡ bật khóc, không biết phải diễn tả niềm vui này như thế nào. T. là nhân vật trong bài viết: Bé trai 14 tuổi bỏ nhà đi vì bị mắng: Mẹ khóc đi tìm khắp TP.HCM, vừa được đăng tải trên Báo Thanh Niên cách đây không lâu.

Theo lời kể của người mẹ, bé T. nói rằng ngày 9.7, sau khi bị mẹ mắng, em đã đi bộ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1), sau đó ngủ ghế đá. “Con nói sau đó bị một vài người chở ra Vũng Tàu, bắt bán vé số. Bán được ít ngày thì con trốn đi, lẻn xin đi nhờ xe về lại TP.HCM rồi quá giang người khác về lại nhà", người mẹ thuật lại.

Tìm thấy bé trai 14 tuổi bỏ đi vì bị mắng: Bé kể đi đâu, làm gì? - Ảnh 1.

Bé trai 14 tuổi bỏ đi ngày 9.7 khiến gia đình lo lắng đi tìm nhiều ngày.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Nghe lời kể của con, dù không biết thực hư câu chuyện như thế nào nhưng chị Diệu cũng hoảng hồn vì những gì con trải qua. Nhìn con trai bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt, chị nói không có gì có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc này.

Chị cho biết mình bỏ qua hết mọi lỗi lầm của con, không bắt con phải xin lỗi vì nhận thức được trong sự việc lần này chị cũng sai khi nóng tính, la mắng con. Sau lần này, chị tự hứa sẽ đợi con ổn định tâm lý rồi từ từ khuyên nhủ, giáo dục con, không để tái diễn thêm lần nào nữa.

“Suốt mấy ngày qua, vợ chồng tôi không ăn ngủ gì được hết, ai gọi điện, nhắn tin, chỉ ở đâu có tin của con là vợ chồng tôi cũng chạy ra, nhưng đều không phải. Tôi không biết có lời nào để cảm ơn Báo Thanh Niên và cộng đồng mạng đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình trong suốt mấy ngày vừa qua", chị nhắn nhủ.

Anh Nguyễn Thanh Lệnh (49 tuổi, cha T.) sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng cũng “thở phào" khi con đã trở về nhà. Anh cũng cho biết sau lần này sẽ quan tâm tới con nhiều hơn.

Trước đó, gia đình chị Diệu cho biết 10 giờ sáng ngày 9.7, khi đang phụ mẹ bán gà rán ở đường Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp), T. có bị mẹ mắng. Sau đó, em bỏ đi biệt tích. Chị Diệu có theo dấu con tới ngã tư Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng nhưng sau đó không biết con đi đâu. 

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.