Trước sự theo dõi của khoảng 2.000 khán giả, đội Trại Hy vọng của các thợ mỏ đã để thua 2-3 trước đội Chiến dịch giải cứu gồm Tổng thống Pinera, một số bộ trưởng và các thành viên nhóm cứu hộ. Trại Hy vọng dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Franklin Lobos đã vươn lên dẫn trước 2-0. Khi Trại Hy vọng bắt đầu giảm nhịp độ thi đấu và thay đổi nhiều vị trí, đội Chiến dịch giải cứu dần chiếm lại ưu thế vào cuối trận đấu, đặc biệt là từ lúc đội trưởng - Tổng thống Pinera ghi bàn rút ngắn tỷ số. Sau trận đấu, ông Pinera hóm hỉnh: “Chúng ta đã nói trước rằng ai thua sẽ quay xuống hầm mỏ. Như vậy, chúng tôi sẽ phải giải cứu các bạn một lần nữa”.
Lan Chi
Bình luận (0)